Tìm về căn cứ kháng chiến H2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm sâu trong lõi rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) hiện vẫn còn nhiều chứng tích hào hùng của quân và dân vùng đất kiên trung, bất khuất. Đây là nơi thành lập Huyện ủy và Huyện đội H2 (nay là các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa).

Thăm chiến trường xưa

Bắt đầu từ trung tâm xã Ia Rsai, sau hơn 1 giờ rong ruổi trên những chiếc xe máy độ chế “chuyên dụng” đi rừng, chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi xuyên qua những cánh rừng già để tìm về nơi thành lập Huyện ủy và Huyện đội H2. Có những đoạn thót tim khi một bên là rừng, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Dừng xe, đoàn tiếp tục đi bộ gần 2 giờ đồng hồ, vượt qua những con suối, bãi đá, vách núi cheo leo, trơn trượt. Khi cả đoàn thấm mệt cũng là lúc đến được chân thác Trắng. Dòng thác có độ cao hàng chục mét, nước đổ trắng xóa xuống dòng chảy hướng về các buôn thuộc xã Ia Rsai và Chư Rcăm.  

 Đoàn khảo sát trên hành trình tìm lại các dấu tích của căn cứ kháng chiến H2. Ảnh: M.C
Đoàn khảo sát trên hành trình tìm lại các dấu tích của căn cứ kháng chiến H2. Ảnh: Minh Châu


Cùng đi trong đoàn có ông Kpă Xuân và ông Rahlan Bin-những người lính đã từng sống và chiến đấu tại khu căn cứ H2. Vị trí này hiện nằm trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Mùi hương của rừng hòa với tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng chim hót, tiếng suối chảy đưa ông Kpă Xuân ngược dòng thời gian trở về ký ức, nơi ông đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Ông Kpă Xuân nói: “Tôi may mắn sống sót nên hôm nay mới có dịp được trở lại đây. Phong cảnh vẫn vẹn nguyên như vậy, núi rừng hùng vĩ, mát mẻ, nhiều cảnh đẹp không khác xưa. Có lẽ đây là lần cuối tôi trở lại nơi này vì tuổi cao, sức yếu rồi, khó có thể đi thêm lần nữa”.

Theo lời cựu chiến binh già, cũng bởi địa hình hiểm trở nên nơi này trở thành căn cứ kháng chiến an toàn, bí mật. Ông bồi hồi nhớ: “Thời kỳ kháng chiến khó khổ lắm, gạo thì ít nên bữa cơm độn mì với bắp là chủ yếu. Huyện đội khi ấy vừa chiến đấu, vừa sản xuất, may mắn là được bà con Jrai trong vùng giúp đỡ rất nhiều”.

Sau thời gian nghỉ chân, theo sự chỉ dẫn của 2 ông, chúng tôi tiếp tục băng qua con đường mòn, nơi từng in dấu chân của những người lính năm xưa, len lỏi qua những tán cây rậm rạp để đến nơi trước đây là trụ sở Huyện ủy và các ban, ngành huyện H2. Theo các cựu chiến binh, đây là nơi từng diễn ra các cuộc họp bàn tác chiến, có khu ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và địa điểm rèn vũ khí.

Chúng tôi cũng đến thăm khu vực Huyện đội H2 gồm nhà bếp, địa điểm đóng quân. Trải qua gần nửa thế kỷ, những chứng tích của cơ quan đầu não huyện H2 đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng câu chuyện qua ký ức của 2 người lính già đã vẽ nên diện mạo đầy đủ của khu căn cứ trong kháng chiến. Giữa rừng núi trùng vây hiểm trở, sự đoàn kết, ý chí quật cường, khát vọng tự do đã giúp những người đứng đầu đưa ra quyết sách đúng đắn, phù hợp, lãnh đạo quân dân chiến đấu, sản xuất, vượt qua muôn ngàn khó khăn để làm nên mùa xuân đại thắng 1975.

Trong hành trình tìm thăm lại chiến trường xưa, đoàn còn tìm đến địa điểm dựng trụ bia bằng bê tông tại thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm. Ông Nay Phá (Ama Sơn, trú buôn Nu) là người từng tham gia trận đánh đồn Mlah, trận đánh lừng lẫy đã làm tiêu hao sinh lực địch, góp phần làm thất bại chiến tranh xâm lược của giặc Pháp trên chiến trường Tây Nguyên. Ông Nay Phá cho rằng, trụ bia có thể do Pháp dựng lên để đánh dấu một thất bại trên đất Gia Lai năm 1954. Trên bia có khắc 2 thứ tiếng Pháp và Việt. Tuy nhiên, hiện tại, chữ trên bia đã bị thời gian bào mòn, gần như không còn dấu tích.

Không thể lãng quên

 

Bình yên ở vùng đất anh hùng Ia Rsai. Ảnh: Minh Châu
Khung cảnh yên bình ở vùng đất anh hùng Ia Rsai. Ảnh: Minh Châu
Theo “Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa”: “Huyện Krông Pa là địa bàn chiến lược, cửa ngõ của tỉnh Gia Lai và Đak Lak, núi rừng hiểm trở, nơi tiếp giáp của 3 tỉnh Phú Yên, Đak Lak, Gia Lai. Trong kháng chiến, vùng Đông Cheo Reo (còn gọi là H2) là địa bàn thuận lợi làm đầu mối hành lang và đứng chân của các lực lượng của trung ương và tỉnh, phát triển phong trào ra các địa bàn xung yếu, đặc biệt là Nam Tây Nguyên. Được sự chỉ đạo của Khu ủy và 2 tỉnh Đak Lak, Gia Lai, Đảng bộ Krông Pa đã xây dựng căn cứ địa vững chắc ở vùng Đất Bằng, Ia Rsai cùng với tỉnh xây dựng căn cứ Dleiya tồn tại trong suốt 2 cuộc kháng chiến”.

Chị Trần Thị Mỹ Hiền-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Krông Pa-nhận định: Chiến tranh đã lùi xa nhưng địa điểm thành lập Huyện ủy và Huyện đội H2 còn mãi nhắc nhớ về truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng của dân tộc mà thế hệ hôm nay không được phép lãng quên. Do đó, cần có phương án khôi phục các giá trị lịch sử của “địa chỉ đỏ” này.

Chị Hiền cho hay: “Được sự hỗ trợ, tư vấn của Phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch), chúng tôi đã tổ chức một đoàn khảo sát, trong đó có mời các nhân chứng lịch sử cùng về khu căn cứ để tìm kiếm một số chứng tích còn lại, trên cơ sở đó đề xuất lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử đối với khu căn cứ huyện H2. Huyện Krông Pa có nhiều vùng đất được công nhận anh hùng, trong đó có xã Ia Rsai. Chúng tôi mong muốn những chứng tích chiến tranh ấy sớm được công nhận là di tích lịch sử, trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đồng thời cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn với địa hình rừng núi hoang sơ. Hơn nữa, việc lập hồ sơ để công nhận di tích lịch sử đối với căn cứ kháng chiến H2 còn là sự tri ân đối với thế hệ đi trước”.

Theo chị Hiền, từ kết quả chuyến khảo sát, đoàn đã xác định được tọa độ một số vị trí là nơi đứng chân của Huyện ủy, Huyện đội H2 như: chỗ ăn ở, sinh hoạt, nhà bếp, địa điểm phòng họp, nơi rèn vũ khí, khu vực sản xuất, phơi nông sản ở khu vực suối Trăn.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: “Nếu tiếp tục tìm kiếm tư liệu, gặp gỡ thêm nhân chứng lịch sử thì sẽ xây dựng được hồ sơ bảo đảm các tiêu chí để trình UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh đối với bia tưởng niệm của người Pháp và căn cứ H2”. 

MINH CHÂU-NGUYÊN ANH

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null