Tên cướp 9x táo tợn xông vào tiệm tạp hóa cứa cổ bà chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vì ham chơi điện tử lại không có tiền tiêu xài nên Phát và đồng bọn đã nảy sinh ý định cướp của, lấy tiền tiêu xài sau khi đã bỏ công theo dõi bà Lành từ lâu.
 

Đối tượng Nguyễn Thành Phát sau khi bi người dân bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Thành Phát sau khi bi người dân bắt giữ.


Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính tên cướp bị bắt tại chỗ tên là Nguyễn Thành Phát (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại Đại Tâm, Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Phát nguyên là học viên trường học nghề Hoa Sữa, là đối tượng ham chơi điện tử. Hàng ngày Phát hay chơi điện tử trươc quán bà Lành. Thấy bà sống một mình, Phát nảy sinh ý định cuớp tiền và đã bàn với đồng bọn gây án.

Chiều cùng ngày, Phát mang theo dao nhọn rủ đồng bọn đi cướp. Khi ra tay hành động, do bà Lành cảnh giác nên không cướp đựoc tiền, Phát đã quay lại dùng dao đâm vào cổ nạn nhân và bị tổ tuần tra công an phường Thanh Trì và quần chúng nhân dân tóm ngọn ngay sau đó. Hiện cơ quan công an đang truy bắt đồng bọn của Phát.

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 28-10, người dân trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai vô cùng hoảng hốt chứng kiến sự táo tợn của 2 tên cướp tuổi đời con rất trẻ.

 

Vết máu của nạn nhân vẫn còn vương trên nền đất.
Vết máu của nạn nhân vẫn còn vương trên nền đất.


Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị Lành (SN 1977) chủ hiệu tạp hoá số 104 Ngũ Nhạc đang bán hàng thì có 2 thanh niên đi xe máy đến vờ mua hàng.

Trong khi bà Lành quay mặt đi, một đối tượng lao đến giật chiếc túi xách bà đeo bên mình. Thấy bà Lành chống cự và tri hô, đối tượng còn lại lao tới dùng dao cứa cổ bà khiến bà Lành bị thương nặng.

 

Hiện tại, hiện trường vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Nhiều người dân hiếu kì vẫn đang có mặt số nhà 104 Ngũ Nhạc.
Hiện tại, hiện trường vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Nhiều người dân hiếu kì vẫn đang có mặt số nhà 104 Ngũ Nhạc.


Nghe tri hô của bà Lành, tổ tuần tra Công an phường Thanh Trì và nhiều bà con hàng xóm đã lao tới.

Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, Công an phường Thanh trì từ trên xe tuần tra kịp thời lao xuống quật ngã, bắt sống Phát, tên còn lại bỏ chạy. Bà Lành cũng được đưa đi cấp cứu sau đó, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Theo nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null