Tặng quà cho người nghèo và trẻ em khó khăn các xã Đê Ar, Đak Krong và Kon Pne

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm từ thiện “Thắp sáng yêu thương” và các Mạnh Thường Quân (TP. Hồ Chí Minh) thăm, tặng quà cho người dân, trẻ em khó khăn tại làng Đôn Hyang, xã Đê Ar.
Đoàn công tác tặng quà cho người dân làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác tặng quà cho người dân làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã tặng 121 suất quà (150.000 đồng/suất) cho 121 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Đôn Hyang (xã Đê Ar), mỗi suất quà gồm: mỳ tôm, một số nhu yếu phẩm và quần áo; tặng 104 suất quà (trị giá từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/suất) cho trẻ em của làng, quà tặng gồm: 5 quyển vở, 1 lốc sữa và bánh kẹo.

Toàn bộ số quà trên do Nhóm từ thiện “Thắp sáng yêu thương” và các Mạnh Thường Quân TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

* Trước đó, ngày 8 và 9-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Phổ Hiền (xã Trà Đa, TP. Pleiku) và Nhóm từ thiện Hữu Thiện (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 330 suất quà, tổng trị giá 111 triệu đồng cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Kon Pne, Đak Rong.

Đoàn tặng quà cho người dân xã Đak Krong, huyện Kbang. Ảnh: Minh Ngân

Đoàn tặng quà cho người dân xã Đak Krong, huyện Kbang. Ảnh: Minh Ngân

Theo đó, Hội cùng với Đoàn từ thiện Chùa Phổ Hiền trao tặng 120 suất quà (mỗi suất trị giá 350.000 đồng, bao gồm: gạo, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt và nhu yếu phẩm khác) cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kon Pne.

Hội cũng phối hợp với Nhóm từ thiện Hữu Thiện tặng 90 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột canh, đường, cá và 100.000 đồng tiền mặt) cho hộ nghèo xã Đak Rong; trao 120 suất quà cho trẻ em xã này (mỗi suất trị giá 200.000 đồng, bao gồm: áo ấm, dép, sữa, bánh, kẹo, xúc xích, nước ngọt, cặp sách, vở, bút và dụng cụ học tập khác).

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.