Tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ truyền hình Việt Nam trực tuyến TVO 24h tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Kbang.
Ban tổ chức trao xe đạp cho các em học sinh khó khăn. Ảnh: Hồng Hạnh

Ban tổ chức trao xe đạp cho các em học sinh khó khăn. Ảnh: Hồng Hạnh

Theo đó, 50 chiếc xe đạp được trao cho 50 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở cách xa trường học… Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,3 triệu đồng, tổng trị giá hỗ trợ là 65 triệu đồng, do ông Huỳnh Lê Vĩnh Phát-Giám đốc TVO 24h cùng các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Dịp này, 1 nhà hảo tâm cũng đã trao 4 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 4 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo địa phương, các em học cũng đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân; điều này đã góp phần để làm tốt sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.