Sôi nổi Hội thi các trò chơi dân gian chào mừng Ngày Báo chí CMVN 21-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Nhân dịp 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Báo Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian với sự tham gia của đông đảo đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh cũng như các chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Gia Lai. Hội thi đã tạo ra khí thế sôi nổi, rộn ràng, đầy ắp tiếng cười, giúp cán bộ, nhân viên của các đơn vị có dịp giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-Trưởng ban tổ chức phát biểu chào mừng các vận động viên về tham gia hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-Trưởng ban tổ chức phát biểu chào mừng các vận động viên về tham gia hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Sáng 17-6, Báo Gia Lai cùng các chi nhánh BIDV gồm: Gia Lai, Nam Gia Lai, BIDV Phố Núi; Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Chi hội các Báo thường trú trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian nhằm chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Dự lễ khai mạc Hội thi có các ông: Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Trần Văn Chương-Giám đốc BIDV chi nhánh Gia Lai, Đặng Văn Quyền-Giám đốc BIDV chi nhánh Nam Gia Lai, Huỳnh Quang Hưng-Giám đốc BIDV chi nhánh Phố Núi, Lê Đình Trọng-Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Trần Văn Hiếu-Thư ký Chi hội các Báo thường trú trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo và hơn 120 vận động viên (VĐV) của 6 đơn vị.

Hội thi đã quy tụ hơn 120 VĐV tham gia so tài. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thi đã quy tụ hơn 120 VĐV tham gia so tài. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai-cho hay: “Hội thi được Báo Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thường niên vào mỗi dịp tháng 6 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để những người làm báo những như cán bộ, nhân viên của các đơn vị đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt hơn cho công việc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, xích lại gần nhau”.

Các VĐV đã so tài ở 5 trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống gồm: chạy 3 chân, đổ nước vào chai, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, kéo co và thi tài các tiết mục văn nghệ. Ở mỗi môn thi, các VĐV đều nỗ lực thi đấu hết sức mình, đem lại những màn tranh tài kịch tính, gay cấn song cũng rộn rã tiếng cười. Cổ động viên reo hò, cổ vũ cũng khiến không khí của hội thi thêm phần sôi nổi, náo nhiệt.

Môn kéo co không chỉ cần có sức mạnh mà còn sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động viên. Ảnh: Đức Thụy

Môn kéo co không chỉ cần có sức mạnh mà còn sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động viên. Ảnh: Đức Thụy

Anh Huỳnh Trần Hoàng Thắng (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai) chia sẻ: “Tôi rất thích thú khi được tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn. Hội thi không chỉ giúp tôi có thêm sức khỏe, thêm tiếng cười mà cũng được trải nghiệm các trò chơi độc đáo, đậm đà bản sắc mà hiếm khi tôi có dịp thi đấu”.

Ấn tượng nhất ở Hội thi năm nay là BIDV chi nhánh Gia Lai khi không chỉ tham gia với lực lượng hùng hậu mà còn "thống trị" ở hầu hết các môn thi. Ở môn kéo co, BIDV chi nhánh Gia Lai đã có màn thể hiện xuất sắc khi đánh bại đối thủ rất mạnh là Báo Gia Lai ở trận bán kết. Đây là trận đấu phải diễn ra đến hiệp thứ 3 khi 2 đội đã bất phân thắng bại trong 2 hiệp đấu đầu tiên. Nhờ sức mạnh đồng đều của 4 nam, 4 nữ trong đội thi, BIDV chi nhánh Gia Lai đã tiếp tục vượt qua đội Chi hội các Báo thường trú với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch.

Đội kéo co của BIDV chi nhánh Gia Lai đã giành chức vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Văn Ngọc

Đội kéo co của BIDV chi nhánh Gia Lai đã giành chức vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Văn Ngọc

Tạo ra những tiếng cười rộn ràng hơn cả là trò chơi bịt mắt bắt vịt. Các VĐV của BIDV chi nhánh Gia Lai tiếp tục tỏ ra vượt trội ở trò chơi này khi bắt được 8 con vịt, hơn đội xếp thứ 2 là Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai với 5 con. Trong cả 2 trò chơi đổ nước vào chai và bịt mắt đập niêu, BIDV chi nhánh Gia Lai cũng đã xuất sắc giành giải nhất sau những màn đua tranh hấp dẫn với các đối thủ.

Anh Phạm Xuân Long (BIDV chi nhánh Gia Lai) hồ hởi: “Năm nào cũng tôi cũng rất hào hứng tham gia Hội thi vì đây là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với những người làm báo trong tỉnh. Đội thi của BIDV chi nhánh Gia Lai đợt này thi đấu với 30 VĐV và tất cả đều quyết tâm giành giải cao nhất. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, tôi gửi lời chúc đến đội ngũ người làm báo luôn nhiều sức khỏe, vững tay bút và đạt được nhiều thành công trong thời gian tới”.

Các màn so tài đã diễn ra sôi nổi và không kém phần kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Các màn so tài đã diễn ra sôi nổi và không kém phần kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Ở trò chơi chạy 3 chân, các VĐV thi đấu theo cặp nam-nữ để so tài tốc độ. Trò chơi không chỉ đòi hỏi nhanh nhẹn mà hơn cả là sự ăn ý trong từng bước chạy của cặp VĐV. Trong trò chơi này, cặp VĐV Lê Quang Hiền-Trần Thị Hồng Thi của Báo Gia Lai đã hội tụ được những yếu tố này cũng như sự thuần thục sau nhiều lần thi đấu. Nhờ đó, đại diện của Báo Gia Lai đã xuất sắc cán đích đầu tiên và bỏ khá xa các đối thủ trong cả lượt thi bán kết và chung kết.

Ở phần các trò chơi dân gian, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho BIDV chi nhánh Gia Lai, Báo Gia Lai giành giải nhì, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai giành giải ba, BIDV chi nhánh Nam Gia Lai giành giải khuyến khích. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải phong cách cho BIDV chi nhánh Phố Núi và giải nhiệt tình dành cho Chi hội các Báo thường trú.

Trò chơi đổ nước vào chai yêu cầu vận động viên phải di chuyển nhanh song cũng phải thật khéo léo. Ảnh: Đức Thụy

Trò chơi đổ nước vào chai yêu cầu vận động viên phải di chuyển nhanh song cũng phải thật khéo léo. Ảnh: Đức Thụy

Ở phần thi văn nghệ, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tiết mục hát “Một rừng cây một đời người” của Báo Gia Lai; 2 giải nhì cho tiết mục hát “Cô đơn trên sofa” của BIDV chi nhánh Nam Gia Lai” và tiết mục múa "Vũ điệu Zumba" của BIDV chi nhánh Gia Lai; 3 giải ba cho tiết mục múa “Máu đỏ da vàng” của BIDV chi nhánh Phố Núi và tiết mục hát “Khi” của Chi hội các Báo thường trú, “Lá cờ” của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng tại Hội thi:

Các cổ động viên đã cổ vũ rất nồng nhiệt cho VĐV thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các cổ động viên đã cổ vũ rất nồng nhiệt cho VĐV thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi bịt mắt đập niêu đã mang lại nhiều tiếng cười cho các cổ động viên. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi bịt mắt đập niêu đã mang lại nhiều tiếng cười cho các cổ động viên. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi bịt mắt bắt vịt tạo ra bầu không khí vui nhộn cho hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Trò chơi bịt mắt bắt vịt tạo ra bầu không khí vui nhộn cho hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Phần trình diễn văn nghệ ấn tượng của các cô gái đến từ BIDV chi nhánh Phố Núi. Ảnh: Văn Ngọc

Phần trình diễn văn nghệ ấn tượng của các cô gái đến từ BIDV chi nhánh Phố Núi. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất ở môn kéo co. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất ở môn kéo co. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm