Tại tuyến đường Nguyễn Trung Tín, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng (phường Quy Nhơn Nam), các sinh viên Lào cùng Đoàn phường Quy Nhơn Nam tích cực thu gom, vận chuyển cây cối ngã đổ, tôn, vật liệu xây dựng bị gió cuốn, làm sạch các khuôn viên, phòng ốc tại trường để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường vào tuần tới.
Đại diện nhóm sinh viên Lào, bạn Obee Xayyasith (lớp Quản lý Nhà nước K45, Trường Đại học Quy Nhơn), chia sẻ: “Từ khi học tại phố biển xinh đẹp này, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cơn bão mạnh và thiệt hại lớn như vậy. Vậy nên khi được tham gia dọn dẹp, giúp người dân sau bão, tôi thấy rất vui và tự hào. Dù mệt nhưng chúng tôi thấy ý nghĩa vì đã góp phần nhỏ bé để nơi này sớm trở lại nhịp sống ngày thường”.
Đến thăm, động viên đoàn vào sáng nay, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ cấp tỉnh năm 2025 đã ghi nhận tinh thần tình nguyện, sự nỗ lực của lực lượng sinh viên Lào cũng như các đoàn viên trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam đã nhiệt tình hỗ trợ dọn dẹp môi trường, sắp xếp lại cơ sở vật chất...
Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống sau bão, mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên Việt Nam và Lào, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung sức vì cộng đồng.