Săn hoàng hôn siêu thực trên núi Bà Đen từ hồ Dầu Tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rời TP.HCM về hướng tây bắc chưa đầy trăm cây số, đã có thể săn hoàng hôn đẹp 'siêu thực' trong cảnh sơn thủy hữu tình, với núi Bà Đen bên hồ Dầu Tiếng.

Nam bộ đang bắt đầu vào mùa nắng nóng, nhưng ở các điểm vui chơi, cắm trại bên hồ Dầu Tiếng, thời tiết vẫn còn khá dễ chịu, nhất là vào buổi sáng và cuối ngày.

Đàn trâu gặm cỏ bên hồ
Đàn trâu gặm cỏ bên hồ

Chỉ cần đến H.Dầu Tiếng, Bình Dương, là đặt được chân vào lưu vực hồ Dầu Tiếng, dù phần lớn diện tích hồ nước nhân tạo này nằm trên địa phận tỉnh Tây Ninh.

Đàn cừu bên hồ
Đàn cừu bên hồ

Ảnh trên là khu vực bờ hồ thuộc địa bàn ấp Đồng Sến, xã Định An, H.Dầu Tiếng. Không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẳng tiếng chim rừng. Nền nhiệt độ khá cao, nhưng ở ven hồ, có gió nên không khí vẫn thoáng đãng.

Nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa giấy khoe sắc rực rỡ
Nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa giấy khoe sắc rực rỡ

Nơi đây có một số cơ sở du lịch, thu hút khách đến lưu trú, nghỉ ngơi qua đêm hoặc ăn uống, check-in trong ngày. Tiết trời còn trong mùa khô, nên hoa giấy đang độ trổ bông, khoe sắc rực rỡ.

Hai cô gái say sưa chụp ảnh
Hai cô gái say sưa chụp ảnh

Buổi sáng, khách quây quần ăn uống, dạo chơi. Nắng lên gắt, nhiều người rút về các căn nhà, chòi, quán giải khát. Đến xế chiều, thời tiết dịu xuống, khách lại bước ra ngoài tham quan, chụp ảnh, đạp xe, chèo thuyền.

Nhiều người chờ giây phút hoàng hôn
Nhiều người chờ giây phút hoàng hôn

Dù làm gì, nhiều người vẫn chủ động chờ hoàng hôn trôi vào khoảnh khắc đẹp nhất. Mặt trời chậm rãi lặn xuống phía xa, đủ thời gian cho mọi người chuẩn bị máy ảnh, điện thoại tạo dáng trong ráng chiều.

Chiều tàn trên hồ
Chiều tàn trên hồ

Bầu trời và hồ nước lúc này nhuộm sắc vàng, chỉ phân cách nhau bằng dải đất xám mờ. Không gian tĩnh lặng có lúc bị khuấy động với đàn chim chao lượn gọi nhau hoặc chiếc xuồng máy băng ngang qua lòng hồ.

Trời nước như hòa làm một, phía mờ xa là núi Bà Đen
Trời nước như hòa làm một, phía mờ xa là núi Bà Đen

Trên thực tế, núi Bà Đen không gần hồ Dầu Tiếng, nhưng từ góc nhìn bên bờ hồ chứa nước rộng đến 270 km2 này, nóc nhà Nam bộ như ở cạnh hồ. Ngọn núi cao nhất miền Nam đứng vững chãi phía trời tây, chừng như lọt thỏm trong không gian hồ nước.

Mặt trời lặn ngay phía núi Bà Đen
Mặt trời lặn ngay phía núi Bà Đen
Mặt trời dần lặn xuống núi Bà Đen
Mặt trời dần lặn xuống núi Bà Đen

Thời điểm này cuối xuân đầu hè, hướng mặt trời lặn xuống hơi lệch phía sau núi Bà Đen. Nhiều du khách thích thú ngắm nhìn mặt trời đỏ ối chạm sườn non rồi "lẩn" mất vào lưng núi đen thẫm, để lưu nhớ về khung cảnh "siêu thực" của thiên nhiên.

Nhóm bạn trẻ ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp
Nhóm bạn trẻ ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp

Nhóm phụ nữ trẻ quây quần bên hồ giữa chiều tàn. Họ không chụp hình lưu niệm theo thói quen, không "selfie" như phản xạ, chỉ ngồi trò chuyện, ăn nhẹ, ngắm hoàng hôn. Đến lúc mặt trời lặn khuất nhưng nắng chưa tắt hẳn, họ vẫn ở đó, thư giãn trong không gian đẹp của ngày.

Theo Trí Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Những ngày qua, sau khi phim “Lật Mặt 8” mang tên “Vòng tay nắng” với những cảnh quay tại Khu du lịch Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khởi chiếu tại các rạp thì ngày càng có nhiều người đến check-in hơn với các địa danh được nhắc đến trong phim.

Biển đảo Phú Yên - vẻ đẹp nguyên sơ gọi mời

Biển đảo Phú Yên - vẻ đẹp nguyên sơ gọi mời

Với đường bờ biển dài đến 189 km, trải dọc từ vịnh Xuân Đài ở phía Bắc đến Hòn Nưa nơi cực Nam, Phú Yên sở hữu kho tàng thiên nhiên biển đảo phong phú và quyến rũ, là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng và chân thực.

Một cung đường, nhiều dấu ấn

Một cung đường, nhiều dấu ấn

(GLO)- Cung đường từ thị trấn Vĩnh Thạnh lên xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) giờ đã được bê tông hóa, ô tô đi lại thuận tiện, mở ra một không gian trải nghiệm nhiều dấu ấn với đèo dốc, rừng già, bên dòng sông Côn xanh biếc cùng bao câu chuyện văn hóa-lịch sử nơi đây.

null