Những ngày đầu tháng 3, thời tiết Gia Lai dần trở nên oi ả, bầu trời quang đãng và ít mây. Hoàng hôn vào những ngày này cũng thế mà rực đỏ cả một vùng trời. Hoàng hôn là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi. Lúc này, bầu trời được nhuộm bởi những gam màu ấm áp như cam, đỏ, hồng và tím, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp mê mẩn.

Thay vì tìm đến các khu vực thiên nhiên hoang sơ như Núi đá Ia Dêr, trạm rada thời tiết Gia Lai, Biển Hồ, nhiều bạn trẻ Gia Lai lại chọn ngắm hoàng hôn tại các quán cà phê.
Em Siu Mi (làng O Sơr, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) chia sẻ: “Những ngày này, hoàng hôn ở TP. Pleiku rất đẹp, nên em thường tranh thủ thời gian buổi chiều để đi cà phê cùng bạn bè. Tại đây, chúng em vừa trò chuyện, vừa tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời hoàng hôn. Đây cũng là khoảng thời gian giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập vất vả”.

Mi cũng cho hay: Em thường chọn những quán cà phê tọa lạc ở vị trí trên cao, ven Biển Hồ hoặc những nơi có tầm nhìn thoáng đãng để dễ dàng chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời lặn.
Thực hiện: Lạc Hà
Tương tự, em Siu Trang (làng O Sơr, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) cho biết: “Thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn là từ 16 giờ đến 18 giờ. Vào những ngày trời ít mây, hoàng hôn càng đẹp và rực rỡ hơn”. Lý giải về việc chọn quán cà phê làm địa điểm ngắm hoàng hôn, Trang bộc bạch: “Quán cà phê vừa có ghế ngồi, vừa đông vui lại có nhiều đồ uống mát lành. Bên cạnh đó, trong tiếng nhạc du dương, không gian ngắm hoàng hôn cũng trở nên lãng mạn hơn”.

Vào buổi chiều, nhiều quán cà phê dọc các tuyến đường Tô Vĩnh Diện, Bùi Đình Túy, Bùi Viện tại TP. Pleiku tấp nập người đến thưởng thức đồ uống và săn ảnh hoàng hôn.

Gác lại những bộn bề của một ngày dài, chị Nay H’Thúy (tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) chọn một vị trí “đắc địa” tại quán Ngày Bình Yên (đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để thư giãn và chụp ảnh. H’Thúy bộc bạch: “Mình đã khám phá nhiều địa điểm “săn” hoàng hôn ở Gia Lai và ngắm hoàng hôn tại quán cà phê cũng là một trải nghiệm đầy thú vị. Mình yêu thích chụp ảnh phong cảnh, nhất là hoàng hôn, nên mình thường ghé quán này để lưu giữ những khoảnh khắc mặt trời lặn và chia sẻ lên mạng xã hội”.

Còn chị Mai Thị Hạnh (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì có cảm nhận khác: “Tôi thích đi cà phê một mình vào những buổi chiều tà. Ngồi ở một góc nhỏ, nhâm nhi ly nước ép và thả hồn theo màu sắc của hoàng hôn, đó là lúc tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng nhất. Đây cũng là thời điểm để tôi tái tạo năng lượng sau những giờ phút ồn ào náo nhiệt của cuộc sống”.