Với người dân địa phương, nơi đây vẫn được gọi thân thuộc là thác Ia Khai, gắn liền với tên suối, tên làng và đời sống của cộng đồng người Jrai.
Thác Mơ đẹp nhất vào đầu mùa khô, khi lượng nước tích đủ trong suốt mùa mưa để tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ.
Dòng nước từ thượng nguồn tràn qua một bãi đá rộng, rồi bất ngờ đổ xuống vách đá dựng đứng, tạo thành tầng thác đầu tiên, cao nhất.
Dòng chảy tiếp tục len lỏi qua những phiến đá lớn nhỏ, hình thành nhiều tầng thác thấp hơn, nối tiếp nhau trải dài hàng trăm mét giữa đồi núi trập trùng.
Nếu mùa mưa, thác Mơ mang vẻ đẹp xanh trong, đầu mùa khô lại mang vẻ đẹp đa sắc. Màu trắng bạc của các tầng thác nổi bật trên nền xanh trong của bầu trời mùa khô, điểm tô là rừng cao su chuyển sắc đỏ rực trong mùa thay lá.
Dưới chân thác chính, một cây cổ thụ lâu năm nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước, tựa như chiếc cầu tự nhiên nối hai bờ. Những chồi non vừa nhú trên tán lá, cúi thấp xuống mặt nước mát lạnh, đón hơi sương bốc lên từ chân thác, tạo nên gam xanh non tươi mới, tràn đầy sức sống.
Thác Mơ cách trung tâm Pleiku khoảng 70 km, từ chỗ dừng các phương tiện di chuyển, du khách phải đi bộ băng qua một rừng cao su vài trăm mét.
Ngay dưới chân thác hay trên những đoạn suối cạn, người dân vẫn thả lưới bắt cá nhỏ. Cá được gói trong lá rừng, nướng tại chỗ, ăn cùng cơm gạo rẫy mộc mạc mà đậm đà.