Rủ nhau chụp hình với những cây hoa phượng đỏ rực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hè đến, nhiều bạn trẻ đi "săn" hoa phượng đỏ. Với họ, hình ảnh phượng đỏ gợi nhớ bao kỷ niệm và ký ức tuổi học trò.

Những bức ảnh về hoa phượng của Phan Thành Đạt (25 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM, đang được nhiều bạn trẻ yêu thích và chia sẻ lên mạng xã hội. Đó là những cây hoa phượng đỏ rực bên các tuyến đường quê ở xã Thạnh Trị, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Ký ức tuổi thơ ùa về khi thấy những cây phượng nở rực. Ảnh: NVCC

Ký ức tuổi thơ ùa về khi thấy những cây phượng nở rực. Ảnh: NVCC

Hoa phượng nở rực trong những ngày hè. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Hoa phượng nở rực trong những ngày hè. Ảnh: THÀNH ĐẠT

"Khi còn nhỏ mình đã bao lần đi qua các tuyến đường này để đến trường. Hè đến, hoa phượng đỏ nở rực rỡ, mình và các bạn nhặt về ép vào trang giấy làm kỷ niệm…", Đạt cho hay.

"Mấy hàng cây phượng già đã "chứng kiến" mình lớn lên, đến trường và đi xa vùng quê yên bình này", Đạt nói thêm.

Đạt cũng cho biết mấy năm đi học xa nhà, có những mùa hè chưa kịp ghé lại, hàng cây phượng năm nào đã mất đi một nửa. Phần còn lại vẫn rủ bóng bên những mảnh ruộng, hiền hòa và thấm đẫm nhiều ký ức thanh xuân.

Hoa phượng rủ bóng, gợi nhớ những ký ức tuổi học trò. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Hoa phượng rủ bóng, gợi nhớ những ký ức tuổi học trò. Ảnh: THÀNH ĐẠT

"Con người ngày càng già đi và những kỷ niệm cũng trở nên cũ kỹ. Một ngày mùa hạ mình có dịp trở về quê, tìm lại ký ức của những ngày còn trẻ, một chút mơ mộng, hồn nhiên, để tự thấy bản thân vẫn còn vô tư và an yên như năm mười tám", Đạt tâm sự.

Tương tự, cô nàng Dương Huỳnh Như (25 tuổi), ngụ tại ấp 7, xã Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (hiện sống ở TP.HCM), cũng đến bờ kè sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), làm bộ ảnh với hoa phượng đỏ. Trong bộ ảnh, Huỳnh Như dịu dàng bên tà áo dài trắng, phía trên là những bông hoa phượng đỏ rực.

Huỳnh Như hóa thân thành nữ sinh để làm bộ ảnh kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Huỳnh Như hóa thân thành nữ sinh để làm bộ ảnh kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Huỳnh Như cho hay cảm thấy nhớ nhung năm tháng thời học trò khi chụp hình với hoa phượng đỏ. Sắc đỏ của những chùm phượng vĩ đong đưa trong gió hè khiến ai cũng nhớ lại khoảnh khắc năm tháng tuổi thơ.

Với nhiều người, hình ảnh tà áo dài, hoa phượng nở rực... là những ký ức khó quên. Ảnh: NVCC

Với nhiều người, hình ảnh tà áo dài, hoa phượng nở rực... là những ký ức khó quên. Ảnh: NVCC

"Hình ảnh cây phượng nở hoa sâu đậm trong tâm trí. Nhắc đến hoa phượng thì ai cũng nghĩ đến màu sắc của tuổi học trò. Khi mình rời xa trường học, cây phượng vĩ sẽ giữ mãi những ký ức. Dù đi đâu, về đâu, ngôi trường ấu thơ, bạn bè và cây phượng vẫn ở trong tim", Như nói.

Hòa chung không khí lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Trần Linh Ngọc (29 tuổi), ngụ tại P.Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Di tích đồi A1 (tỉnh Điện Biên) chụp ảnh hoa phượng cùng với người thân.

Trần Linh Ngọc trong trang phục áo bà ba, khăn rằn chụp hình với hoa phượng. Ảnh: NVCC

Trần Linh Ngọc trong trang phục áo bà ba, khăn rằn chụp hình với hoa phượng. Ảnh: NVCC

Hai cây phượng ra hoa đỏ rực vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: NVCC

Hai cây phượng ra hoa đỏ rực vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: NVCC

Linh Ngọc kể: "Từ bé đến lớn mình không thể đếm được số lần lên đồi A1 chơi. Với mình, nơi đây là minh chứng lịch sử sừng sững, lúc nào cũng luôn ở đó để nhắc nhở về sự hy sinh của ông cha ta trong những ngày tháng lịch sử ấy".

Với Ngọc đồi A1 là một trong những nơi ngắm hoa phượng đỏ đẹp nhất tại thành phố Điện Biên Phủ hào hùng, lịch sử. Ảnh: NVCC

Với Ngọc đồi A1 là một trong những nơi ngắm hoa phượng đỏ đẹp nhất tại thành phố Điện Biên Phủ hào hùng, lịch sử. Ảnh: NVCC

"Những ngày cuối tháng 4, hoa phượng trên đồi A1 nở vô cùng rực rỡ. Không chỉ tạo cảnh quan, sắc phượng rực đỏ cũng làm cho không khí tháng 5 ở nơi đây trở nên hào hùng hơn, tạo ấn tượng với du khách khi đến tham quan", Ngọc nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Bình yên Cù Lao Xanh

Bình yên Cù Lao Xanh

(GLO)- Xã Nhơn Châu, hay như dân gian quen gọi Cù Lao Xanh, là một trong những hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông.

null