Rơ Châm Tút: Già làng tận tụy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, già làng Rơ Châm Tút (làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, được bà con dân làng tin yêu, quý trọng.
Ngoài các cuộc họp dân làng theo định kỳ, già làng Rơ Châm Tút thường xuyên cùng với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ dân để làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2016 đến nay, già làng Tút đã vận động bà con dân làng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng tại 11 điểm trên các tuyến đường hẻm, ủng hộ kinh phí và hơn 200 ngày công để xây dựng 116 m tường rào, đổ bê tông gần 350 m2 sân nhà sinh hoạt cộng đồng. Người dân làng Chuét 1 cũng chung tay đóng góp hơn 200 triệu đồng và hơn 300 ngày công để bê tông hóa 1.800 m đường giao thông.
 Ông Rơ Châm Tút. Ảnh: T.N
Ông Rơ Châm Tút. Ảnh: T.N
Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, già làng Tút cũng cùng cán bộ địa phương vận động bà con trong làng xóa bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, vệ sinh phòng-chống bệnh tật, cho con cháu trong độ tuổi đi học đến trường… Đồng thời quan tâm cải tạo vườn tạp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Ông Ksor Lôl-Trưởng thôn-cho biết, dân làng Chuét 1 hiện canh tác 15 ha lúa nước, hàng trăm héc ta cà phê, các loại cây ngắn ngày và hoa màu. Ngoài ra còn có đàn gia cầm phong phú, đàn bò trên 110 con, đàn heo hơn 300 con, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần theo từng năm: đầu năm 2016 làng có 11 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo thì năm 2019 chỉ còn 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Hiện nay, hơn 90% đồng bào trong làng theo đạo Tin lành Việt Nam miền Nam và bản thân già làng Tút cũng là một tín hữu của chi hội Tin lành Plei Chuét 1. Với vai trò già làng, người uy tín, ông Tút đã vận động bà con theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, chăm lo lao động sản xuất, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh giác với âm mưu và luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại làng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Quang cảnh làng Chuét 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) . Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh làng Chuét 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) . Ảnh: Thanh Nhật
Đổi thay từng ngày trong cuộc sống người dân là cơ sở để làng Chuét 1 giữ vững danh hiệu làng văn hóa suốt 11 năm liền, trong thành tích đó luôn có sự đóng góp  tích cực của cá nhân già làng Rơ Châm Tút. Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi-nhận xét: “Già làng Rơ Châm Tút là người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều lần được TP. Pleiku và cấp trên khen thưởng. Ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2008-2018; được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc về công tác dân vận khéo giai đoạn 2009-2019”.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null