Quảng Ngãi: Thấy hàng xóm ngó vào nhà mình, nghi có tình ý với vợ, cầm dao giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu, ông Trần Khương ghen tuông với ông Bùi Ngàn vì nghi có tình ý với vợ mình. Sau đó, hai ông xảy ra va chạm, ông Khương đã rút dao đâm chết hàng xóm.
Ngày 15.3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Khương (56 tuổi, ở tổ dân phố Long Thạnh 2, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Bị cáo Trần Khương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hải Phong
Bị cáo Trần Khương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hải Phong
Theo cáo trạng, ngày 21.4.2021, sau khi uống rượu, ông Khương ra phía sau nhà thì phát hiện ông Bùi Ngàn (56 tuổi, là hàng xóm) đang nhìn vào nhà mình. Do nghi ngờ ông Ngàn có tình ý với vợ mình là bà N.T.G nên ông Khương bực tức cầm ca nhựa ném về phía ông Ngàn. Ông Ngàn bỏ chạy rồi quay lại cầm khúc cây gỗ đập vào hàng rào nhà ông Khương, nói nhiều lời khó nghe.
Sau đó, ông Ngàn tìm cách vào nhà ông Khương nhưng do cổng khóa nên không vào được. Ông Ngàn đứng trước nhà cầm cây gỗ tiếp tục đập vào hàng rào và gọi ông Khương ra. Ông Khương bực tức nên mở tủ quần áo lấy một con dao bấm dài 18,5 cm bỏ vào túi áo trước ngực ra trước nhà nói chuyện với ông Ngàn.
Ông Khương đứng ở trong nhà, ông Ngàn đứng ngoài vì có hàng rào ngăn cản nhưng hai ông vẫn xảy ra va chạm. Trong lúc va chạm qua hàng rào, ông Khương dùng dao thủ sẵn đâm ông Ngàn 2 nhát vào ngực khiến ông Ngàn tử vong.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Khương với mức án 11 năm tù giam về tội giết người.
Theo Phạm Anh - Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

null