Pleiku: Đi xe máy tự ngã, 1 bảo vệ dân phố tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 28-10, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xác minh làm rõ vụ tai nạn khiến 1 bảo vệ dân phố tử vong. Nạn nhân là ông Lê Văn Đương (SN 1962), bảo vệ dân phố phường Hội Thương.  
Bước đầu xác định, chiều cùng ngày, ông Đương làm nhiệm vụ trực phòng-chống bão số 9 tại UBND phường Hội Thương. Khoảng 18 giờ, ông Đương điều khiển xe máy BKS 81H5-9685 từ UBND phường Hội Thương nằm trên đường Sư Vạn Hạnh lưu thông đi đến đường Phan Bội Châu theo hướng ra đường Hùng Vương (TP. Pleiku). Khi đến trước nhà số 50 Phan Bội Châu (thuộc tổ 3, phường Hội Thương) thì ông Đương bất ngờ bị ngã ra đường.    
Ông Đương đang điều khiển xe máy thì tự ngã ra đường. Ảnh: Văn Ngọc
Chiếc xe máy của ông Đương tại hiện trường. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Đương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đã tử vong ngoại viện. Trên người nạn nhân chỉ có vết xây xát nhẹ. 
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn đang có mưa to, gió lớn. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Hội Thương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Đương. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null