Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày này, không khí chào mừng lễ 30/4 - 1/5 lan tỏa khắp các tuyến phố Đà Nẵng, len lỏi vào từng góc quán, con hẻm.

Nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố đã “khoác áo mới” với sắc đỏ rực rỡ, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… tạo nên không gian đậm chất lễ hội, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường như đường Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu, Bạch Đằng, đường 2 tháng 9... (TP. Đà Nẵng) nhiều quán cà phê bắt đầu trang trí nổi bật với cờ, băng rôn, nón lá rực rỡ tông màu đỏ chủ đạo. Ảnh: Duy Quốc

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường như đường Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu, Bạch Đằng, đường 2 tháng 9... (TP. Đà Nẵng) nhiều quán cà phê bắt đầu trang trí nổi bật với cờ, băng rôn, nón lá rực rỡ tông màu đỏ chủ đạo. Ảnh: Duy Quốc

Từ những lá cờ nhỏ treo dọc lối đi, những bức tường phủ kín hình ảnh mang màu sắc lịch sử, đến các tiểu cảnh được dàn dựng công phu, tất cả góp phần tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Từ những lá cờ nhỏ treo dọc lối đi, những bức tường phủ kín hình ảnh mang màu sắc lịch sử, đến các tiểu cảnh được dàn dựng công phu, tất cả góp phần tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 3
Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 4
Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến quán cà phê sớm để check in những góc chụp đẹp, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trước dịp lễ. Không chỉ các nhóm bạn, nhiều gia đình, du khách cũng lựa chọn những quán cà phê này làm điểm dừng chân, vừa thưởng thức đồ uống, vừa hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày kỷ niệm.
Chị Mạch Thị Ý Lan, du khách đến từ Lâm Đồng chia sẻ: “Năm nay tôi chọn Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ lễ. Đi đến đâu cũng bắt gặp các quán cà phê được trang trí đẹp mắt, nhiều góc chụp mang đậm không khí 30/4. Chỉ cần mặc áo dài hoặc trang phục đơn giản là đã có thể lưu lại những bức ảnh rất ý nghĩa”.

Chị Mạch Thị Ý Lan, du khách đến từ Lâm Đồng chia sẻ: “Năm nay tôi chọn Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ lễ. Đi đến đâu cũng bắt gặp các quán cà phê được trang trí đẹp mắt, nhiều góc chụp mang đậm không khí 30/4. Chỉ cần mặc áo dài hoặc trang phục đơn giản là đã có thể lưu lại những bức ảnh rất ý nghĩa”.

Không chỉ đầu tư về phần nhìn, nhiều quán còn chăm chút cả trải nghiệm cho khách hàng. Một số quán chuẩn bị bánh, ly nước, sticker, được trang trí theo chủ đề 30/4. Sự sáng tạo này góp phần giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mới mẻ, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không chỉ đầu tư về phần nhìn, nhiều quán còn chăm chút cả trải nghiệm cho khách hàng. Một số quán chuẩn bị bánh, ly nước, sticker, được trang trí theo chủ đề 30/4. Sự sáng tạo này góp phần giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mới mẻ, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 7
Tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, không gian được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc, nổi bật với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trang trí rực rỡ, đẹp mắt.

Tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, không gian được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc, nổi bật với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trang trí rực rỡ, đẹp mắt.

Nhiều bạn trẻ cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong không gian ngập tràn sắc đỏ dịp lễ. Những bức ảnh giản dị giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào và tinh thần hướng về ngày 30/4.
Nhiều bạn trẻ cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong không gian ngập tràn sắc đỏ dịp lễ. Những bức ảnh giản dị giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào và tinh thần hướng về ngày 30/4.

Nhiều bạn trẻ cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong không gian ngập tràn sắc đỏ dịp lễ. Những bức ảnh giản dị giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào và tinh thần hướng về ngày 30/4.


Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 11

Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 12
Các tuyến đường được trang trí pano, áp phích rực rỡ, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, lan tỏa không khí hân hoan chào mừng ngày lễ trên khắp thành phố.

Các tuyến đường được trang trí pano, áp phích rực rỡ, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, lan tỏa không khí hân hoan chào mừng ngày lễ trên khắp thành phố.

​​Theo Duy Quốc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thành cổ Damascus chính thức vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

null