Những căn nhà của lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một căn nhà ấm áp với góc học tập từng là mơ ước của em Đinh Thị Duyên (làng Lợt, xã Kông Pla, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Bởi vì nhà nghèo, bố mắc bệnh, một mình mẹ gánh vác việc nuôi dạy 2 anh em ăn học nên gia đình phải sống trong cảnh nhà tạm, dột nát.
Mới đây, mơ ước của em Duyên đã trở thành hiện thực khi được Huyện Đoàn Kbang hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Căn nhà rộng 45 m2, có hàng rào bao quanh với những luống hoa xinh tươi đủ sắc màu. Em Duyên chia sẻ: “Em rất vui khi được các cô chú xây tặng nhà mới cho gia đình. Em sẽ cố gắng để trở thành học sinh giỏi”. Còn bà Đinh Thị Hnhói (mẹ của Duyên) thì cho biết: Căn nhà cũ trước kia của gia đình dột nát không thể ở được. Chồng mắc bệnh tâm thần, tôi làm lụng nuôi con rất vất vả từ chăn bò, làm ruộng, làm mía. Vì vậy, khi được Đoàn Thanh niên hỗ trợ xây căn nhà mới, chúng tôi vui lắm”.
Đó là công trình thanh niên cấp huyện có tên là “Nhà nhân ái” do Huyện Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Kbang triển khai thực hiện trong năm 2021 với tổng kinh phí 64,172 triệu đồng. Trong đó, Huyện Đoàn hỗ trợ 36,622 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng, Đoàn Thanh niên xã đảm nhận ngày công xây dựng. Anh Đinh Thách-Bí thư Đoàn xã Kông Pla-cho biết: Hơn 2 tháng thực hiện công trình này, Đoàn xã đã ghi nhận rất nhiều tâm huyết và tình cảm của đoàn viên thanh niên trên địa bàn để giúp gia đình em Duyên có điều kiện sống tốt nhất.
Huyện Đoàn Kbang trao “Nhà nhân ái” cho gia đình  em Đinh Thị Ben (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Kơng). Ảnh: Hà Duyệt
Huyện Đoàn Kbang trao “Nhà nhân ái” cho gia đình em Đinh Thị Ben (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Kơng). Ảnh: Hà Duyệt
Còn tại xã Kông Lơng Khơng, bà Đinh Thị Quek (làng Bờ-Chư Pâu) rất xúc động khi nói về căn nhà được Huyện Đoàn Kbang hỗ trợ xây dựng năm 2019. Con gái bà là Đinh Thị Ben khi ấy mới 14 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ không thể đi học. Bà Quek chia sẻ: “Tôi rất biết ơn các cháu đoàn viên thanh niên đã giúp mẹ con tôi có được căn nhà ấm cúng như thế này. Cuộc sống của chúng tôi giờ tốt hơn trước rất nhiều. Mặc dù sức yếu nhưng cháu Ben vẫn cố gắng giúp mẹ công việc nhà”. 
Trao đổi với chúng tôi, anh Đinh Văn Đàn-Phó Bí thư Huyện Đoàn Kbang-cho hay: Từ năm 2017 đến nay, việc xây dựng nhà cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi nghèo được Huyện Đoàn chú trọng. Các căn nhà đều đạt chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu của gia đình. Trong năm 2022, chúng tôi tiếp tục vận động, kêu gọi sự hỗ trợ để tiếp tục xây tặng 1 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.         
HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.