Với chiếc điện thoại thông minh, Trần Duy Khánh (23 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã kiếm thêm thu nhập đáng kể từ việc chụp ảnh thuê cho nhiều bạn trẻ.
(GLO)- Tốt nghiệp Học viện Quân y, vừa trở thành bác sĩ chuyên khoa I về chẩn đoán hình ảnh là những thông tin về chuyên môn của bác sĩ Hoàng Quốc Vĩnh (38 tuổi), hiện công tác trong ngành Y tế tỉnh Gia Lai. Nhưng khi rời chiếc áo blouse thì anh lại dành niềm đam mê cho nhiếp ảnh.
Những đồi hoa cỏ lau hồng ở Đà Lạt nở rộ mỗi dịp cuối năm, khoác lên cao nguyên vẻ đẹp thơ mộng, trở thành điểm đến hút khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh nghệ thuật.
(GLO)- Tôi cũng như các đồng nghiệp không mấy bất ngờ khi anh Huỳnh Bá Tính-Nhân viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai có 4 tác phẩm trưng bày tại triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024. Bởi lẽ, anh là một tay máy trẻ, luôn khát khao cống hiến cho nghệ thuật nhiếp ảnh.
(GLO)- Diễn ra định kỳ 2 năm/lần, triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai là dịp giới thiệu thành tựu của chuyên ngành Nhiếp ảnh đến với đông đảo công chúng.
(GLO)- Gia Lai trong bạn là những hình dung gì khi nhắc đến? Là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nụ cười sơn nữ hay nét bản sắc văn hóa khó lẫn? Những câu trả lời sẽ được tìm thấy tại Triển lãm nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi”.
Những ngày qua, xu hướng chụp hình check-in những nơi đã từng đặt chân đến thông qua kính ngắm máy ảnh (viewfinder) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là các bạn mê nhiếp ảnh và thích khám phá du lịch.
Ngắm những bức ảnh làng nghề đẹp ngất ngây từ mọi miền đất nước, tôi lại mường tượng ra hình ảnh của nước mắm Nam Ô, của chiếu Cẩm Nê, của đá Non Nước… đầy rung động rải khắp các phương tiện truyền thông xã hội.
(GLO)- Bài hát “Nhịp cầu nối những bờ vui” (sáng tác Văn An, phổ thơ Phan Văn Từ) là nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư ghi lại hình ảnh 4 chiếc cầu sắt tại TP. Pleiku. Không chỉ là "nhịp vui đôi bờ", những cây cầu còn là để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng du khách gần xa khi đến với phố núi.
Giữa tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những cánh đồng trong lòng phố mang lại vẻ đẹp đồng quê thanh bình, nhẹ nhàng cho phố núi Pleiku. Mời bạn đọc cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của cánh đồng Ia Sol (phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh) qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư.
Chư Sê: Nam sinh lớp 6 cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước; An Khê: Kiểm tra trực tiếp công tác cải cách hành chính tại 8 đơn vị; Khởi tố nữ kế toán của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Từ ngày 4 đến 6-8 sẽ diễn ra Ngày hội Du lịch Kbang; Gia Lai: Giải quyết Bảo hiểm xã hội 1 lần cho 3.306 người lao động; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa có ảnh được chọn triển lãm tại Nhật Bản là những thông tin chính trong bản tin hôm nay.
(GLO)- Đó là chủ đề triển lãm ảnh nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức tại thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku) sáng 15-3 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).
(GLO)- Thông tin từ Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023), Hội dự kiến sẽ tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật cấp tỉnh tại thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku).
(GLO)- Chưa bao giờ vấn đề môi trường lại “nóng“ như hiện nay, từ biến đổi khí hậu, rác thải nhựa đến ô nhiễm không khí, đất, nước… Không đứng ngoài cuộc, tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh đã góp phần “đánh thức“ trách nhiệm xã hội về ý thức bảo vệ môi trường của công chúng.
(GLO)- Ngày 20-10, Ban tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021 công bố các tác phẩm đạt giải, trong đó Gia Lai có 1 huy chương đồng. Đây cũng là giải thưởng mà 1 tay máy khác trên địa bàn tỉnh đạt được tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 26. Tuy số lượng giải thưởng không nhiều song đã ghi nhận nỗ lực của các nhiếp ảnh gia trong điều kiện tác nghiệp hết sức hạn chế do dịch Covid-19.
Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh, sức lực và tâm trí anh Nguyễn Ban (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) dành phần lớn cho những chuyến rong ruổi khắp các nẻo đường. Và sau mỗi chuyến đi ấy, anh lại “kể“ về đất và người Kon Tum hiền hòa mà phóng khoáng, mộc mạc mà đẹp đẽ qua mỗi bức ảnh.
(GLO)- Có dịp đi thực tế sáng tác cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), chứng kiến họ làm việc, nghe những câu chuyện mà họ trao đổi, tôi hiểu rằng, không đơn giản mà nhiếp ảnh được coi là nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh khác với thợ chụp ảnh ở chỗ, họ không chỉ giỏi về kỹ thuật của nghề, mà còn phải đủ đam mê, cảm nhận nghệ thuật tốt và có tư duy logic.
(GLO)- Sẽ là thiệt thòi cho ai đó nếu chưa đến Tây Nguyên vào tháng ba. Đây là thời điểm phù hợp cho những ai thích du lịch khám phá, đặc biệt là những người đam mê với nhiếp ảnh. Bởi thay thế cho hoa dã quỳ rực rỡ là nắng, là bụi và bướm vàng. Cảnh vật lúc này sẽ lung linh rực rỡ và huyền ảo không khác gì các cảnh phim thần tiên cả.