Người trẻ Gia Lai bắt “trend” mừng Quốc Khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp 2-9, hòa chung không khí đón chào ngày lễ Quốc khánh 2-9, các bạn trẻ Gia Lai đã có nhiều cách bắt “trend” thể hiện lòng yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc bằng khát vọng và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc.

Những ngày này, trên khắp các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh người trẻ đón Quốc khánh 2-9 bằng những hoạt động mang màu sắc trẻ trung, tràn đầy năng lượng như treo cờ Tổ quốc, vẽ cờ Tổ quốc, tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9.

Một trong những hoạt động “hot trend” nhất lúc này vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà, cửa chính, cửa sổ gia đình… Anh Nguyễn Bá Vương (tổ 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) chia sẻ: Các anh em trong nhóm vốn muốn vẽ lá cờ Tổ quốc từ những ngày đầu trend nhưng vì công việc quá nhiều mãi gần tới dịp Quốc khánh 2-9 mới có thời gian triển khai. Sau khi đăng bài trên mạng xã hội cũng đã có nhiều cô chú anh chị trong thị trấn nhờ nhóm vẽ giúp và nhóm đã vẽ được hơn 10 lá cờ trên nóc nhà, cửa cuốn... và không lấy tiền công.

Nhóm bạn trẻ ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) cùng nhau vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà. Ảnh: NVCC
Nhóm bạn trẻ ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) cùng nhau vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà. Ảnh: NVCC

“Qua dịp lễ Quốc khánh, nhóm chúng mình vẫn giữ nguyên hình ảnh lá cờ đỏ thắm này trên mái nhà, nếu có bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chúng tôi sẽ sơn lại, đảm bảo sự tôn nghiêm của lá cờ Tổ quốc”-anh Nguyễn Bá Vương tự hào nói.

Tại số nhà 660 Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku) vách tường nhà được trang trí cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại số nhà 660 Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku) vách tường nhà được trang trí cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ đơn thuần là việc vẽ cờ Tổ quốc, đây còn là dịp để mọi người chia sẻ niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu đất nước qua những hình ảnh thiêng liêng này.

Tích cực hưởng ứng trào lưu vẽ, sơn cờ Tổ quốc mừng Tết Độc lập, những ngày này chúng ta dễ bắt gặp những chiếc ô tô sơn, dán lá cờ Tổ quốc trên nắp ca-po hay bên hông xe. Chị Trương Thị Tuyết Bông (tổ 8, phường Yên Thế, TP. Pleiku) phấn khởi chia sẻ: “Cứ đến ngày này mỗi năm, gia đình tôi lại háo hức cùng nhau dán những tấm decal cờ Tổ quốc lên xe nhằm hưởng ứng ngày đại lễ đất nước. Tôi cảm thấy rất xúc động khi đi ngoài đường nhìn đâu cũng rực cờ đỏ sao vàng, hình ảnh lá cờ tung bay khắp nơi làm cho không khí của ngày lễ rộn ràng hơn bao giờ hết”.

Gia đình chị Trương Thị Tuyết Bông (tổ 8, phường Yên Thế, TP. Pleiku) check in với chiếc xe dán lá cờ Tổ quốc tại con đường hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hoàng Hoài

Gia đình chị Trương Thị Tuyết Bông (tổ 8, phường Yên Thế, TP. Pleiku) check in với chiếc xe dán lá cờ Tổ quốc tại con đường hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hoàng Hoài

Hòa chung không khí tự hào hướng về ngày Quốc khánh 2-9, một số quán nước trên địa bàn Phố núi đã biến tấu các món thức để hưởng ứng chào mừng. Quán Trà sữa ZenCha (số 22 Phan Phan Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã biến tấu món trà đào nhài quế mộc. Chị Trần Thị Duyên-Chủ cơ sở chia sẻ: “Nhân dịp lễ Quốc khánh tôi cũng muốn thể hiện lòng yêu nước thông qua cách riêng của quán mình như trang trí ngôi sao vàng 5 cánh trên ly nước. Những ngôi sao nhỏ xinh, tượng trưng cho lá cờ đỏ sao vàng, được khéo léo thêm vào các ly nước, tạo nên hình ảnh vô cùng thân thương và ý nghĩa. Đặc biệt, không chỉ là một chi tiết trang trí, những ngôi sao này còn gợi nhắc về ý nghĩa của ngày lễ và thông qua đó tôi muốn lan tỏa lòng yêu nước đến với các bạn trẻ ở Gia Lai”.

Sáng 1-9, hàng chục thành viên của CLB Yêu chạy bộ Yên Thế đã tập trung từ sáng sớm để chạy “long run” trên cung đường hàng thông trăm tuổi. Đồng thời khi chạy các thành viên mang theo một lá cờ cỡ lớn để thể hiện tình yêu nước và tạo ra không khí hào hứng cho ngày lễ Tết Độc lập.

Anh Nguyễn Tuấn Đạt-thành viên CLB-cho biết: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi mình được chạy trên một cung đường với cờ đỏ sao vàng hai bên làm chúng tôi rất hứng khởi và tự hào, mang đến một cảm xúc khó tả. Chúng tôi rất vui khi vừa được chạy bộ nâng cao sức khỏe mà còn lan tỏa được tinh thần yêu nước nhân ngày hội lớn của đất nước”.

CLB Yêu chạy bộ Yên Thế tập trung đông đúc để lưu lại những kỷ niệm nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Tuấn Đạt

CLB Yêu chạy bộ Yên Thế tập trung đông đúc để lưu lại những kỷ niệm nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Tuấn Đạt

Tại một số huyện, thị xã như: Đức Cơ, An Khê, Kbang,… các bạn trẻ không chỉ hướng ứng vẽ, dán, treo cờ Tổ quốc mà còn khoác lên mình những bộ trang phục như: chiến sĩ, áo dài,... chụp ảnh cùng lá cờ để chào mừng Tết Độc lập. Còn tại một số đơn vị doanh nghiệp, toàn bộ cán bộ, công nhân viên còn hưởng ứng bằng cách thay đồng loạt ảnh đại diện trên mạng xã hội là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Tại huyện Đức Cơ, các bạn trẻ đã tranh thủ diện trang phục truyền thống đến các con “đường cờ Tổ quốc” để check in chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: DUC CO 247

Tại huyện Đức Cơ, các bạn trẻ đã tranh thủ diện trang phục truyền thống đến các con “đường cờ Tổ quốc” để check in chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: DUC CO 247

Clip: Người trẻ Gia Lai "bắt trend" mừng Quốc khánh 2-9. Thực hiện: Bích Ngọc-Hoàng Hoài

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

(GLO)- Ngày 6-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1185/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện kiến nghị, đề xuất của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phát triển các mô hình công tác xã hội nhân đạo.

Hành trình mới từ dòng vốn nhỏ

Hành trình mới từ dòng vốn nhỏ

(GLO)- Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 25-4-2015. Nhờ vốn vay từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh có 425 hộ gia đình thoát nghèo. Nguồn quỹ đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng thoát nghèo cho nhiều phụ nữ.

"Những cánh chim đầu đàn" ở Kbang. Ảnh: An Phát

"Những cánh chim đầu đàn" ở Kbang

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) hiện có 76 người có uy tín. Nhiều năm qua, đội ngũ người có uy tín trở thành "những cánh chim đầu đàn" trong các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt sứ mệnh tập hợp đoàn kết nhân dân chung tay xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng làm theo Bác. Ảnh: Ngọc Minh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng học tập và làm theo Bác

(GLO)- Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Khởi (làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) luôn nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi và giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai Nay Hứ tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

(GLO)- Gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ông Nay Hứ luôn gương mẫu, tận tụy và nhiệt tình trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các phong trào, hoạt động công tác Hội.

Nhiều hộ ở Mang Yang thoát nghèo nhờ hỗ trợ mô hình sinh kế

Mô hình sinh kế tiếp sức người nghèo vươn lên

(GLO)- Từ các mô hình sinh kế do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai đã giúp nhiều hộ nghèo thay đổi tư duy sản xuất, chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.