"Ngôi nhà chung" của các tân binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những người xa lạ, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ tề tựu về “ngôi nhà chung” quân ngũ để bắt đầu những tháng ngày cùng học tập, rèn luyện. Với mỗi chiến sĩ, hai năm quân ngũ sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời.
 


 

 Các chiến sĩ học thu-giãn đội hình. Ảnh: P.D
Các chiến sĩ học thu-giãn đội hình. Ảnh: P.D

Chúng tôi đến thăm Tiểu đoàn 14 (thuộc Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) vào một chiều cuối tuần, khi 90 tân binh đang làm quen với từng động tác trong bài thể dục thu-giãn đội hình. Chỉ mới làm quen với môi trường quân ngũ chưa đầy 1 tuần nhưng các chiến sĩ đã có sự thay đổi trong từng lễ tiết tác phong, nhất là xưng hô, chào hỏi. Đại úy Nguyễn Văn Định-Chính trị viên Tiểu đoàn 14 cho biết: Ngay trong tuần đầu tiên tiếp nhận chiến sĩ mới, cùng với việc tổ chức phúc tra sức khỏe, rà soát lý lịch, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng tân binh, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như: giới thiệu truyền thống, đặc điểm và nhiệm vụ của đơn vị; huấn luyện ngoại khóa những nội dung liên quan đến hoạt động quân sự để chiến sĩ làm quen với môi trường, hướng dẫn chiến sĩ sắp xếp nội vụ vệ sinh, huấn luyện những động tác cơ bản về tác phong xưng hô, chào hỏi để xây dựng nếp sống văn hóa-kỷ luật quân nhân…

Vừa hoàn thành bài tập thu-giãn đội hình, tân binh Nguyễn Thế Vũ (Trung đội 6, Đại đội 2) chia sẻ: “Tôi đang từng bước làm quen với môi trường mới, bài học mới”. Đang theo học năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở Hà Nội, Vũ xin bảo lưu kết quả để lên đường nhập ngũ. “Ban đầu, khi nhận giấy gọi nhập ngũ, tôi cũng băn khoăn vì chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp văn bằng hai (Vũ đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc-N.V). Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định xin bảo lưu kết quả học tập để nhập ngũ, vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thanh niên phải thực hiện”-Nguyễn Thế Vũ bộc bạch. Dù gắn bó với môi trường, cuộc sống quân ngũ chưa lâu, song Nguyễn Thế Vũ cho rằng, đây sẽ là ngôi nhà chung thú vị để mỗi chiến sĩ trải nghiệm và trưởng thành. Ở đó, những người vốn xa lạ bỗng trở nên gần gũi và xích lại gần nhau để cùng chia sẻ những buồn-vui; ở đó, cán bộ trung đội, đại đội như người anh trong gia đình, luôn quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ mỗi khi ai đó gặp những khúc mắc trong cuộc sống.

Cũng nhờ tình cảm đồng chí, đồng đội mà tân binh Phạm Phao (Trung đội 6, Đại đội 2) đã dần vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ cậu con trai chưa đầy một tuổi nơi quê nhà huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Vốn làm nông nên những ngày đầu phải làm quen với việc ăn-ngủ đúng giờ, gấp nội vụ gọn gàng là việc vô cùng khó đối với Phao. “Mình học gần cả tuần rồi mà vẫn chưa gấp nội vụ đẹp như nhiều bạn khác được”-Phao bẽn lẽn. Chia sẻ về những ấn tượng trong môi trường quân ngũ, Phạm Phao nói: “Cảnh quan môi trường của đơn vị rất đẹp, bữa cơm cũng phong phú và ngon miệng. Có điều ở đây lạnh hơn so với Quảng Ngãi nên chưa quen”.

Đại úy Nguyễn Văn Định-Chính trị viên Tiểu đoàn 14: “Trong số 90 chiến sĩ, có khoảng 7 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, như: bố hoặc mẹ đã chết; bố mẹ già yếu hay ốm đau bệnh tật… Với  những chiến sĩ này, đơn vị sẽ tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có biện pháp động viên, giáo dục để xác định rõ tư tưởng, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ Tiểu đội, Trung đội thường xuyên theo dõi, giúp đỡ và kèm cặp. Ngoài ra, nhằm giúp chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, Tiểu đoàn cũng đã tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ để cán bộ, chiến sĩ cùng giao lưu, gặp gỡ. Đồng thời, đơn vị cũng bố trí thêm chăn, áo bông đủ ấm cho bộ đội vì khí hậu Tây Nguyên lạnh hơn so với đồng bằng”.

 Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null