Ngắm bán đảo Sơn Trà đẹp mê mẩn mùa thay lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày đầu tháng 4, cả cánh rừng trên bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) ngập sắc màu bởi những loài hoa đang mùa nở rộ, cây cối thay lá khiến ai nấy không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp nguyên sơ.
Bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp vô cùng thơ mộng, huyền bí với núi rừng bạt ngàn và khung cảnh mênh mông sóng biển.

Bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp vô cùng thơ mộng, huyền bí với núi rừng bạt ngàn và khung cảnh mênh mông sóng biển.

Đứng trên đỉnh Sơn Trà có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt mĩ, từng vạt rừng đua nhau khoe sắc, hoa lim xẹt đua nở, phượng dây đỏ thắm, hoa sim tím ngắt tràn ngập cả lối đi, nhiều cây rừng đang vào mùa thay lá khiến du khách không thể rời mắt.

Đứng trên đỉnh Sơn Trà có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt mĩ, từng vạt rừng đua nhau khoe sắc, hoa lim xẹt đua nở, phượng dây đỏ thắm, hoa sim tím ngắt tràn ngập cả lối đi, nhiều cây rừng đang vào mùa thay lá khiến du khách không thể rời mắt.

Nhiều cây lim xẹt cao cả chục mét phủ vàng cả cánh rừng, lá và hoa của cây này là thức ăn yêu thích của loài Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm.

Nhiều cây lim xẹt cao cả chục mét phủ vàng cả cánh rừng, lá và hoa của cây này là thức ăn yêu thích của loài Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm.

Bạn Hồ Phan Bảo Lâm sống ở Đà Nẵng cho biết, năm nào tới tháng 4 cũng đến đây để ngắm hoa và săn những bức hình đẹp. “Những dịp như thế này mình có thể ngắm được loài Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm và nhiều loài hoa khoe sắc. Vào mùa hoa lim xẹt nở rộ cũng là lúc loài linh trưởng này ra để tìm thức ăn nên mình có thể ngắm nhìn chúng rất gần, còn không thì rất khó bắt gặp chúng”, bạn Lâm nói.

Bạn Hồ Phan Bảo Lâm sống ở Đà Nẵng cho biết, năm nào tới tháng 4 cũng đến đây để ngắm hoa và săn những bức hình đẹp. “Những dịp như thế này mình có thể ngắm được loài Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm và nhiều loài hoa khoe sắc. Vào mùa hoa lim xẹt nở rộ cũng là lúc loài linh trưởng này ra để tìm thức ăn nên mình có thể ngắm nhìn chúng rất gần, còn không thì rất khó bắt gặp chúng”, bạn Lâm nói.

Theo những nhiếp ảnh gia, ngoài việc săn những bức hình đẹp về các loài động thực vật như Voọc, chim, hoa cỏ… việc đến đây giúp họ thư giãn, hít thở không khí trong lành trên cao sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Theo những nhiếp ảnh gia, ngoài việc săn những bức hình đẹp về các loài động thực vật như Voọc, chim, hoa cỏ… việc đến đây giúp họ thư giãn, hít thở không khí trong lành trên cao sau những giờ làm việc mệt mỏi.









Nhiều cây, hoa có màu sắc rực rỡ đang tô điểm thêm vẻ đẹp cho bán đảo Sơn Trà.
Nhiều cây, hoa có màu sắc rực rỡ đang tô điểm thêm vẻ đẹp cho bán đảo Sơn Trà.
Người dân, du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà có thể ngắm hoa, vừa ngắm trọn được cả thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Chắc chắn, cảnh sắc tuyệt vời sẽ tạo ấn tượng khó quên với mỗi người khi đặt chân đến đây.
Người dân, du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà có thể ngắm hoa, vừa ngắm trọn được cả thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Chắc chắn, cảnh sắc tuyệt vời sẽ tạo ấn tượng khó quên với mỗi người khi đặt chân đến đây.

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null