Mở “Thùng quỹ nhân đạo” năm 2023 tại Bưu Điện tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức mở “Thùng Quỹ Nhân đạo” năm 2023 đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp mở “Thùng Quỹ Nhân đạo” năm 2023 đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Ngọc
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp mở “Thùng Quỹ Nhân đạo” năm 2023 đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong lần mở “Thùng Quỹ Nhân đạo” năm nay, Ban quản lý Thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện tỉnh đã thu được số tiền là 6.829.000 đồng và bàn giao toàn bộ số tiền trên cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Nguồn kinh phí thu được này sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku nhân dịp “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

Được biết, “Thùng Quỹ Nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai từ năm 2019, nhằm vận động cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ, nhân viên, khách hàng, đối tác ngành Bưu Điện và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ gây quỹ, nhằm chung tay, chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn có thêm điều kiện, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.