Mê mẩn khung cảnh tuyệt đẹp ở chân núi Tây Côn Lĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, Hà Giang khoác lên mình "tấm áo mới" vàng óng ả, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh.

Xà Phìn là thôn vùng cao của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, cách TP. Hà Giang khoảng 20km, nằm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh có độ cao trên 1.000m.Thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi lúa đã ngả màu vàng óng ả trên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng điệp.
Xà Phìn là thôn vùng cao của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, cách TP. Hà Giang khoảng 20km, nằm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh có độ cao trên 1.000m.Thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi lúa đã ngả màu vàng óng ả trên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng điệp.
Ruộng bậc thang ở Xà Phìn trải dài, như những dải lụa mềm mại uốn lượn quanh những nếp nhà sàn mái cọ rêu phong.
Ruộng bậc thang ở Xà Phìn trải dài, như những dải lụa mềm mại uốn lượn quanh những nếp nhà sàn mái cọ rêu phong.
Để ngắm mùa lúa chín tuyệt đẹp tại đây, du khách xuất phát từ cầu treo thôn Khuổi My (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) đi tiếp 10km theo sườn Đông dãy Tây Côn Lĩnh, qua rừng chè san tuyết cổ thụ, rừng cọ và những con dốc uốn lượn.
Để ngắm mùa lúa chín tuyệt đẹp tại đây, du khách xuất phát từ cầu treo thôn Khuổi My (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) đi tiếp 10km theo sườn Đông dãy Tây Côn Lĩnh, qua rừng chè san tuyết cổ thụ, rừng cọ và những con dốc uốn lượn.
Thôn Xà Phìn với vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa độc đáo là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê khám phá và tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của đồng bào người Dao.
Thôn Xà Phìn với vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa độc đáo là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê khám phá và tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của đồng bào người Dao.
Những thửa ruộng lúa chín uốn lượn quanh sườn đồi khiến nhiều người mê mẩn.
Những thửa ruộng lúa chín uốn lượn quanh sườn đồi khiến nhiều người mê mẩn.
Mùa lúa ở Xà Phìn thường chín muộn hơn các vùng khác, người dân thường cấy vào giữa tháng 6, đầu tháng 7 và cho thu hoạch vào trung tuần tháng 10.
Mùa lúa ở Xà Phìn thường chín muộn hơn các vùng khác, người dân thường cấy vào giữa tháng 6, đầu tháng 7 và cho thu hoạch vào trung tuần tháng 10.
Mùa lúa chín cũng là thời gian thôn Xà Phìn có đông du khách ghé thăm nhất trong năm. Du khách tới đến đây để tận hưởng không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh ruộng bậc thang vào sáng sớm hoặc hoàng hôn.
Mùa lúa chín cũng là thời gian thôn Xà Phìn có đông du khách ghé thăm nhất trong năm. Du khách tới đến đây để tận hưởng không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh ruộng bậc thang vào sáng sớm hoặc hoàng hôn.
Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa du khách sẽ thấy một màu vàng của lúa chín, hòa quyện với cây xanh tạo nên một bức tranh khổng lồ giữa núi rừng đại ngàn.
Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa du khách sẽ thấy một màu vàng của lúa chín, hòa quyện với cây xanh tạo nên một bức tranh khổng lồ giữa núi rừng đại ngàn.

Theo Chi Anh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.