Lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy hôm nay, nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đều xuống thấp, tiết trời lạnh giá. Lại thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh các em nhỏ tốp năm tốp ba cặp sách trên tay hay ba lô sau lưng lếch thếch, quần áo phong phanh băng qua rét buốt đến trường. Lại nhớ đến những người vô gia cư lấy gầm cầu, hiên chợ, công viên… làm chỗ trú qua đêm. Và, còn nhiều lắm những gian nhà tạm bợ gió len, mưa dột đánh thức giấc nửa đêm. 
Cả nước mình vẫn còn những vùng đặc biệt khó khăn, biết bao hộ nghèo, những mảnh đời yếu thế cần được giúp đỡ. Vậy nên, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng lấy truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách” làm “vạch” xuất phát. Riêng ở tỉnh ta, nếu chỉ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hay Làng trẻ em SOS Pleiku thì thiết nghĩ cũng không thể cưu mang hết những phận người không nơi nương tựa, mồ côi, cơ nhỡ. Vậy nên, nhiều tổ chức từ thiện, những cá nhân giàu lòng thiện tâm chung tay hướng về những hoàn cảnh yếu thế.
Làm sao kể hết những tấm lòng vàng tự phát, tự giác bằng những sáng kiến; quy mô và cách tổ chức khác nhau, nhất là mỗi độ đông về cùng lên tiếng: Áo ấm tặng bạn, Chung tay vì người nghèo… trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ đi theo từng đoàn, vượt cung đường cả ngàn cây số đến tận vùng sâu, vùng xa thăm hỏi, động viên, tặng quà. Họ đến từng ngôi trường xa xôi hẻo lánh để hỗ trợ xây cất, góp phần mua trang-thiết bị dạy học hoặc trao quà, phần thưởng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Họ bỏ công sức đến tận nơi, mỗi ngày chăm sóc người khuyết tật, trẻ em không nơi nương tựa, người già cô đơn.
Lòng thiện nguyện không thể đo đếm bởi tiền của ít hay nhiều, công dày hay sức mỏng, được lưu tên ghi sổ, bia đá bảng vàng, đời sau hưởng phúc, kiếp sau siêu thoát nhẹ nhàng… mà chính bởi thực tâm. Làm việc tốt thấy vui, nhẹ lòng. Lòng thiện nguyện ở mỗi chúng ta chừng như rất sẵn, có dịp là được thể hiện, biến nghĩ suy thành những hành động nhân văn, vì cộng đồng. Ví như có lần tôi chứng kiến cảnh người láng giềng, trước khi đi làm thuê ở làng vùng sâu thuộc huyện Kông Chro còn bỏ công vận động mọi người thu gom quần áo đã qua sử dụng, chất lượng còn khả dĩ mang theo làm quà tặng những gia đình còn nhiều khó khăn. Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến những người phụ nữ tảo tần, bản tính ki cóp rủ nhau nhằm tháng đông, ngày rét hướng về người có hoàn cảnh khó hơn mà hành thiện, làm điều lành. Mỗi lần nghe thấy, sẻ chia việc làm tử tế, tôi lại thấy như  mình đang nhận về sự ấm áp của tình thân. 
NGUYỄN ĐÌNH

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

(GLO)- Ngày 21-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Kết nối-Chia sẻ-Yêu thương”, khánh thành và bàn giao công trình Hệ thống lọc nước tinh khiết và tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phú Thiện.

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.