Lên Fansipan ngắm đỗ quyên Hoàng Liên trăm tuổi hiếm có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được mệnh danh là “vương quốc hoa đỗ quyên”, dãy Hoàng Liên Sơn những ngày này đang là điểm check-in cực hot dành giới trẻ, đặc biệt là những người yêu hoa. 
Từ tháng 2 đến tháng 4, hàng ngàn cây hoa đỗ quyên bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nhuộm những dải màu rực rỡ cho dãy núi vốn đầy bí ẩn này. Nhìn đỗ quyên nở rộ, là biết mùa xuân đã về trên đỉnh Fansipan.
 
Hoa đỗ quyên chính là biểu tượng của sức sống mãnh liệt khi những bông hoa đủ sắc màu vô cùng rực rỡ lại bung nở từ những thân cành khô mốc của loài cây rừng mọc cheo leo nơi vách đá.
 
Hoàng Liên Sơn chính là thánh địa của hoa đỗ quyên khi ở đây có đến 40 loài với đủ hình dáng và màu sắc khác nhau. Đỗ quyên ở đây tập trung nhiều nhất từ độ cao gần 2.000 mét lên tới tận đỉnh Fansipan. Chính khí hậu trên cao quanh năm mây phủ là điều kiện lý tưởng để loài hoa này bung nở mãn nhãn nhất.
 
“Góc view” đẹp nhất để ngắm đỗ quyên giữa núi rừng Hoàng Liên chính là trên cáp treo đi lên đỉnh Fansipan. Tuyến cáp treo này cũng chính là tuyến đường rừng hội tụ nhiều gốc đỗ quyên cổ thụ đẹp nhất ở đây.
Từ trên cabin cáp treo, bạn sẽ thấy mình giống như đang bay lướt qua núi rừng hùng vĩ, và giữa thảm xanh của rừng là những vòm hoa đỗ quyên đủ màu sắc, từ đỏ, hồng, vàng, tím cho đến trắng. Bức tranh ấy, ngoài mẹ thiên nhiên, không họa sỹ nào vẽ nổi.
 
Trước kia, chỉ có dân phượt dám mạo hiểm xuyên rừng, trèo núi lên đỉnh Fansipan mới có cơ hội được mục sở thị loài hoa này. Nhờ cáp treo, tour ngắm loài hoa của núi rừng Tây Bắc giờ đã trở thành tour “hot” ở Sa Pa mỗi mùa tháng 4, tháng 5.
 
Các cung đường lên đỉnh Fansipan cũng là những cung đường vô cùng thơ mộng khi mềm mại uốn quanh các dãy núi với hàng ngàn bông hoa đỗ quyên nở rộ hai bên đường. Trong số đó, có nhiều gốc đỗ quyên cổ thụ hàng 300, 400 năm tuổi được nâng niu, gìn giữ.
 
Đến với Fansipan những ngày này, bạn không chỉ được ngắm đỗ quyên, mà còn được chiêm ngưỡng núi rừng Tây Bắc giữa bạt ngàn những loài hoa rực rỡ khác.
 
Cánh đồng hoa tím biếc tựa như vùng Provence nước Pháp trôi dạt tới, cánh đồng hoa cải vàng, cải trắng, thanh anh, cẩm tú cầu, vườn hồng cổ thơm ngát mang triệu đóa hồng nở bừng chào hạ… Sun World Fansipan Legend đang trở thành thiên đường hoa đẹp như trong cổ tích, khiến bất cứ ai đến nơi này cũng đều ngỡ ngàng.
 
Chọn đến đây đúng dịp Lễ hội hoa đỗ quyên đang tưng bừng rộn rã, được ngắm loài hoa đặc trưng của núi rừng Hoàng Liên, được say với tiếng khèn điệu múa vùng cao, sống đời Tây Bắc, nhiều du khách phấn khích.
 
Chị Hương Liên, một du khách tới từ Quảng Ninh cho biết: “Tôi lên Fansipan lần thứ 2 kể từ khi có cáp treo. Mỗi lần, tôi lại thấy một cảm xúc khác lạ. Khu du lịch này thay đổi từng ngày, và mỗi ngày lại đẹp hơn. Họ chịu khó đầu tư xây dựng cảnh quan, trồng nhiều cây hoa. Đến nơi này, thấy nhiều hoa đẹp, khí hậu lại mát mẻ, trong lành, không khác gì Đà Lạt”.
 
Lễ hội hoa đỗ quyên còn kéo dài đến 5.5, khi loài hoa của núi rừng Tây Bắc ở độ mãn khai. Cùng với cả một thiên đường hoa và những khám phá miền tâm linh kỳ vĩ trên độ cao 3143m của đỉnh Fansipan, Sun World Fansipan Legend đang là điểm đến lý tưởng nhất của vùng Tây Bắc trong dịp lễ 30.4-1.5 này.

Từ ngày 28 – 30.4, du khách mua vé cáp treo trong khung giờ 15h – 18h30 sẽ được tặng một voucher ẩm thực trị giá 150.000 đồng tại nhà hàng Hải Cảng thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Đây là món quà của Khu du lịch dành tặng với mong muốn mang tới cho du khách trải nghiệm trọn vẹn tại Sun World Fansipan Lengend khi tới vui chơi vào dịp lễ 30.4 sắp tới.

P.V (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null