Lễ hội xuân hồng: Lan tỏa hành động hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu tình nguyện (HMTN) mở đầu năm mới. Đây là dịp để người tham gia hiến máu thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: Lễ hội xuân hồng 2025 được tổ chức trước và sau Tết Nguyên đán (từ ngày 1-1 đến hết tháng 2-2025). Đây là thời điểm rất dễ xảy ra tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh.

le-hoi-xuan-hong-dd.jpg
Người dân huyện Chư Păh tham gia HMTN. Ảnh: H.N

Chính vì vậy, việc tổ chức hiến máu vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện.

Để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu thông qua nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; truyền thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, lễ hội xuân hồng 2025 đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa đã tổ chức và tiếp nhận được 532 đơn vị máu, trong đó có 115 đơn vị máu được hiến khẩn cấp.

Chị Nhâm Thị Thu Thảo-Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa-vui vẻ chia sẻ: “Từ năm 2012 đến nay, tôi đã 14 lần tham gia hiến máu. Bản thân tôi cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ bé khi người bệnh đang cần máu.

Hàng năm, tôi đều cố gắng tham gia hiến máu 1-2 lần. Ngoài ra, tôi còn vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa những điều tích cực trong xã hội”.

Tham gia đợt hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân y 211, Phân ban gia đình phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh và Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Giọt hồng Lam tổ chức tại chùa Bửu Nghiêm vào ngày 16-2 vừa qua, anh Trần Văn Sỹ (280/6 Phạm Ngọc Thạch, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đây là lần thứ 15 tôi tham gia HMTN. Tôi rất vui khi được chia sẻ những giọt máu hồng để cứu chữa người bệnh”.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) thì cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ có đợt tổ chức là tôi tham gia đăng ký hiến máu, đặc biệt là vào dịp đầu xuân. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, lan tỏa hành động hiến máu cứu người”.

Nhiều năm liền, các huyện Đức Cơ, Kbang, Ia Grai, Chư Păh tổ chức phát động HMTN trong lễ hội xuân hồng. Ông Hoàng Minh Công-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ-thông tin: Đức Cơ đã tổ chức hưởng ứng chiến dịch lễ hội xuân hồng 2025 vào ngày 21-1 vừa qua.

Kết quả, đã tiếp nhận được 288 đơn vị máu. Sự hưởng ứng của người dân đã góp phần mang những giọt máu nghĩa tình đến với các bệnh nhân cần máu, đúng với tinh thần “Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp tổ chức phát động 95 đợt HMTN, vận động trên 25.000 lượt người đăng ký. Kết quả, đã tiếp nhận 19.908 đơn vị máu toàn phần và 319 đơn vị khối tiểu cầu máy, đạt trên 116% chỉ tiêu kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao (17.100 đơn vị máu). Đặc biệt, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.200 đơn vị máu khẩn.

“Năm 2025, Gia Lai phấn đấu vận động và tiếp nhận ít nhất 20.500 đơn vị máu, riêng chiến dịch lễ hội xuân hồng đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao”-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.