Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ - Bông hoa rực rỡ dưới chân đèo Mã Pì Lèng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ - Bông hoa rực rỡ dưới chân đèo Mã Pì Lèng
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang) được ví như bông hoa rực rỡ giữa dưới chân đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ, nằm nép mình bên dòng sông Nho Quế xanh ngắt, uốn lượn, thơ mộng nơi vùng đất địa đầu tổ quốc.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ gồm 26 hộ dân tộc Mông thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - nằm cách trung tâm huyện Mèo Vạc 4km trên con đường "Hạnh phúc" nối Mèo Vạc với Đồng Văn. Làng được khởi công xây dựng vào tháng 12/2016 trên khu đất rộng 4,6 ha.
Một homestay tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ.
Một homestay tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ.
Đến với làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ là đến với một không gian mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông nơi đây với những nếp nhà trình tường truyền thống với hàng rào đá, vách đất nâu, những bắp ngô phơi trên xà nhà, với những người dân thật thà chân chất trong những bộ váy áo thổ cẩm đẹp đặc sắc và những món ăn mang đậm nét truyền thống không nơi nào có được.
Nhà truyền thống tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ
Nhà truyền thống tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ
Với tiểu khí hậu rất đặc trưng, riêng biệt. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 180C với một mùa Đông kéo dài tới 8 - 9 tháng và dường như không có mùa nóng. Đặc biệt, từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 0oC. 
Mùa Đông lạnh như vậy, nhưng mùa Hè ngắn chỉ 2-3 tháng với trung bình từ 19 - 230C. Điều kiện thời tiết ở làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H'Mông, thôn Pả Vi Hạ khiến ta liên tưởng về những tiểu Đà Lạt ở Hà Giang. 
Đốt lửa trại tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ
Đốt lửa trại tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ
Như một thế giới thu nhỏ yên bình mà sống động, thơ mộng mà hùng vĩ, đơn sơ mà gần gũi, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ với cảnh vật thơ mộng với những cánh đồng tam giác mạch ngát hương trong nắng sơm ban mai, trải dài tít tắp đến ngợp trời, những đỉnh núi xa xa ẩn hiện trong màn sương mờ đục trong cái lạnh se se của vùng cao nguyên đá kỳ vĩ. 
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ được ví như bông hoa rực rỡ giữa dưới chân đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ, nằm nép mình bên dòng sông Nho Quế xanh ngắt, uốn lượn, thơ mộng nơi vùng đất địa đầu tổ quốc.
Theo Tâm Nguyễn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null