Kiatisak: "Người hâm mộ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước luồng ý kiến cho rằng Kiatisak quá chủ quan khiến HAGL suýt bị loại ở Cúp quốc gia buộc HLV trưởng đội bóng phố núi phải lên tiếng giãi bày.
 
Minh Vương vào sân mới giúp HAGL lấy lại thế trận. Ảnh: MINH TRẦN
Minh Vương vào sân mới giúp HAGL lấy lại thế trận. Ảnh: MINH TRẦN
Đá trên sân nhà trước đội cuối bảng hạng nhất An Giang, những tưởng HAGL sẽ có cuộc “dạo chơi” dễ dàng, nhưng không phải vậy, đội bóng phố núi “suýt chết” khi An Giang bất ngờ mở tỷ số ở phút 71.
Nếu không có sự xuất sắc của Văn Toàn để Văn Thanh và Đại Dương ghi bàn lội ngược dòng thì Kiatisak đã bị giáng một đòn đau bởi sự chủ quan của mình.
Đánh giá thấp đối thủ, Kiatisak đưa ra đội hình toàn các cầu thủ dự bị chỉ có duy nhất Hữu Tuấn ở đội hình chính. Do các cầu thủ này lâu nay không thi đấu nên mất cảm giác bóng dẫn đến HAGL chơi kém cỏi. Đội bóng phố núi chỉ vùng lên khi Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Đại Dương được tung ra sân.
 
Văn Toàn xé toang hàng thủ An Giang. Ảnh: MINH TRẦN
Văn Toàn xé toang hàng thủ An Giang. Ảnh: MINH TRẦN
Hút chết trước đối thủ yếu, Kiatisak bày tỏ: “Đây là bài học lớn với chúng tôi. Chúng tôi suýt trả giá vì sự chủ quan. Nhưng tôi hy vọng người hâm mộ HAGL sẽ hiểu và thông cảm cho tôi bởi các cầu thủ dự bị cần phải được ra sân thi đấu. Tôi muốn HAGL có đội hình đồng đều không có khoảng cách lớn giữa dự bị và chính thức để kịp thời thay thế nếu không may có cầu thủ nào đó dính chấn thương hoặc thẻ phạt”.
HLV Kiatisak cũng nói thêm rằng HAGL cũng rất chú trọng đấu trường Cúp quốc gia nên họ sẽ tiếp cận trận đấu khác hơn ở trận gặp Đà Nẵng tại vòng 1/8.
Ở đấu trường V-League, HAGL sẽ gặp Thanh Hóa vào ngày 28.4 trên sân của đối thủ. Mặt sân Thanh Hóa rất xấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi ban bật của HAGL, nên đây sẽ là trận cầu rất khó khăn với thầy trò HLV Kiatisak.
Theo Khánh Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null