Khó khăn chờ đợi Hoàng Anh Gia Lai ở sân Gò Đậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sân Gò Đậu (Bình Dương) vẫn thường là nơi “đi dễ khó về” với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Trận đấu vào 17 giờ ngày 8-2 cũng có nhiều khó khăn với đội bóng của bầu Đức.

Trong 5 chuyến làm khách ở sân Gò Đậu, đội bóng Phố núi đã để thua 3 và 2 trận hòa. Dưới “triều đại” của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak, HAGL đến đây 2 lần và có được 1 trận hòa, để thua 1 trận. Hiện tại, B.Bình Dương không còn giữ được vị thế của đội bóng thường xuyên cạnh tranh ngôi vô địch nhưng mỗi lần đến Gò Đậu lại chẳng thể mang về niềm vui cho HAGL.

Hoàng Anh Gia Lai có 1 trận hòa để “chạy chương trình” với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau những thay đổi lớn về nhân sự. Huấn luyện viên Kiatisak chỉ có hơn 1 tuần để ráp đội hình và không có một trận giao hữu nào trước khi mùa giải khởi tranh. Chiến lược gia người Thái lý giải rằng, HAGL phải chơi trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra khá muộn, một số cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia nên họ không thể sắp xếp thời gian để đá giao hữu. “Các cầu thủ của chúng tôi cần nghỉ ngơi để có sự hồi phục tốt nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, nếu đá giao hữu họ sẽ mệt mỏi và có thể gặp phải chấn thương”-HLV Kiatisak cho hay.

HLV Kiatisak không có nhiều thời gian để lắp ráp đội hình. Ảnh: Lê Văn Ngọc

HLV Kiatisak không có nhiều thời gian để lắp ráp đội hình. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Và trong ngày ra quân, HAGL đã thiếu đi sự nhuần nhuyễn. Trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng nhường thế trận, đội chủ sân Pleiku cũng không thể triển khai các pha bóng mạch lạc. Những tình huống nguy hiểm về khung thành của đối phương hầu hết đều đến từ sự nỗ lực cá nhân. Tân binh Paollo dù được kỳ vọng nhiều trên hàng công nhưng thi đấu khá lạc lõng, chưa tìm được sự liên kết với đồng đội.

Không phủ nhận rằng HLV Nguyễn Thành Công phần nào khắc chế được người đồng nghiệp Kiatisak khi giúp đội bóng núi Hồng có trận hòa thứ 4 liên tiếp với HAGL trong bối cảnh bị đánh giá yếu hơn. Vấn đề lớn nhất khiến đội chủ nhà chỉ có được 1 điểm chính là việc thiếu vắng những mũi nhọn. Cầu thủ tạo được nhiều nguy hiểm nhất về phía khung thành đối phương lại là tiền vệ trung tâm Minh Vương.

Tuy nhiên, thật khó để đòi hỏi nhiều hơn từ đoàn quân HAGL khi họ vừa trải qua cuộc thay máu lực lượng. Ít nhất, khán giả vẫn nhìn ra điều tích cực của đội bóng con cưng ở khía cạnh tinh thần thi đấu. Những pha bóng mạnh mẽ, máu lửa của Quang Nho, Văn Sơn, Minh Vương… và nhiều vị trí khác thể hiện thái độ thi đấu đầy quyết tâm. Các cầu thủ sẵn sàng tranh chấp tay đôi, tung ra những cú xoạc bóng và tổ chức vây ráp, bọc lót cho nhau trong phòng ngự. Dù chưa thể hài lòng về kết quả nhưng thái độ thi đấu của HAGL rõ ràng là điểm cộng với cổ động viên.

Hoàng Anh Gia Lai (bìa phải) sẽ gặp phải thách thức lớn trên sân Gò Đậu. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Hoàng Anh Gia Lai (bìa phải) sẽ gặp phải thách thức lớn trên sân Gò Đậu. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong khi đó, B.Bình Dương cũng chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu đầu tiên trên sân Lạch Tray. Nhưng những gì mà thầy trò HLV Lư Đình Tuấn thể hiện đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Đội bóng đất Thủ dẫn trước 2-0 trên sân của đương kim Á quân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ chỉ đánh rơi chiến thắng trong 7 phút ngắn ngủi trước sự vùng lên của Hải Phòng.

Thực tế, lực lượng của B.Bình Dương ở mùa giải này rất đáng gờm. Họ đã chiêu mộ cả cặp đôi tạo nên sức mạnh của Hải Phòng ở mùa giải trước là Moses và Rimario. Một người cầm trịch ở khu vực trung tuyến, một người là tay săn bàn hàng đầu. Trong tay chiến lược gia họ Lư còn có Tiến Linh-tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam vừa giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022. Với lực lượng này, B.Bình Dương sẵn sàng hướng đến mục tiêu top đầu và HAGL chắc chắn là đối thủ mà họ có thể lấy trọn 3 điểm.

Trong bối cảnh B.Bình Dương đang thể hiện sức mạnh còn HAGL dường như vẫn còn chập chững, người hâm mộ Phố núi chỉ có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của ngôi sao mới giành được kết quả tích cực.

Có thể bạn quan tâm