Kết nối dòng máu Việt, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ” lần thứ XII năm 2025 không chỉ lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, mà còn khơi gợi mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng…

Lan tỏa yêu thương

Chiều 12.6, tại TP Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ” lần thứ XII.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quang Tùng - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương năm 2025, cho biết: “Qua 11 kỳ “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ”, Bình Định đã tiếp nhận hơn 17.500 đơn vị máu, luôn vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tính riêng năm 2024, tỉnh đạt 100% chỉ tiêu với gần 22.000 đơn vị máu. Mong rằng năm 2025 này tỉnh sẽ thành công vận động 25.000 đơn vị”.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân bổ số lượng phù hợp cho từng đơn vị, địa phương. Riêng trong khuôn khổ “Hành trình Đỏ”, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu thông qua 3 ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ” tổ chức tại TP Quy Nhơn (13.6), huyện Hoài Ân (14.6) và huyện Vĩnh Thạnh (15.6).

Tại TP Quy Nhơn - nơi đầu tiên tổ chức “Giọt máu hồng đất Võ”, từ sáng sớm 13.6, không khí nhộn nhịp nhưng vẫn trật tự và nghiêm túc. Các tình nguyện viên điều phối, hướng dẫn chu đáo từ khâu khai báo thông tin đến khu vực lấy máu, giúp quá trình tiếp nhận máu diễn ra nhanh chóng, an toàn. Nhờ đó, chỉ trong 1 buổi sáng, ngày hội đã thu hút hơn 550 lượt người tham gia, hiến 507 đơn vị máu.

Anh Trần Quang Nhật (SN 1993, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) đã có mặt từ 6 giờ, tranh thủ đến hiến máu để kịp đến công ty làm việc. Lần thứ 15 tham gia hoạt động ý nghĩa này, anh nói: “Mình cho máu thì đơn giản, nhưng với người bệnh, đó có thể là cả một vấn đề. Tôi nghĩ nếu có thể giúp ai đó vượt qua cơn nguy kịch là điều nên làm”.

Song song với hiến máu, Ban Chỉ đạo còn tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm 500 nghìn đồng và 30 quả trứng gà) cho bệnh nhân mắc chứng tan máu bẩm sinh, đang điều trị tại BVĐK tỉnh.

Đào Thị Tuyết Hoa (SN 2010, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) là 1 trong số 30 trường hợp được nhận quà đợt này. Hoa là con út trong gia đình 5 anh chị em, bố sức khỏe yếu, mẹ làm nông. “Năm 2020, con bị sốt xuất huyết, đi khám thì phát hiện thêm bệnh tan máu bẩm sinh. Hôm nay được nhận quà, con rất vui vì cảm thấy mình được quan tâm, mẹ con cũng xúc động nên mắt cũng đã rơm rớm”, Hoa thủ thỉ.

Người dân TP Quy Nhơn hiến máu tại ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ”, sáng 13.6. Ảnh: D.L

Người dân TP Quy Nhơn hiến máu tại ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ”, sáng 13.6. Ảnh: D.L

Tôn vinh những tấm lòng

“Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ” năm 2025 còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp khi Ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình nguyện viên đã tận tâm với công tác HMTN suốt những năm qua.

Tại lễ tuyên dương, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, khẳng định:

“87 cá nhân và gia đình được tôn vinh năm nay đều là những gương mặt tiêu biểu, bền bỉ với hành trình sẻ chia giọt máu suốt những năm qua. Chính họ đã tạo nên sức sống của công tác HMTN”.

Quen mặt với các đợt hiến máu ở địa phương, dễ hiểu khi ông Nguyễn Thế Tạo (SN 1974, ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) được tuyên dương ở cả 2 hạng mục: Cá nhân hiến máu (30 lần) và gia đình hiến máu tiêu biểu (34 lần).

Nhận bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, ông Tạo xúc động: “Tôi hiến máu từ năm 2002, khi còn làm công tác Đoàn ở thôn. Lúc đó, ít người biết đến hiến máu nên tôi vừa vận động, vừa xung phong hiến trước để mọi người yên tâm làm theo. Giờ đã 23 năm trôi qua, con gái tôi cũng tiếp bước cha hiến máu từ mấy năm nay. Thật tự hào khi có thể cùng người thân cho đi giọt máu”.

Không chỉ những người trực tiếp hiến máu, nhiều tình nguyện viên âm thầm đứng sau vận động, kết nối cũng được ghi nhận. Nổi bật, CLB 25 (thuộc Hội CTĐ tỉnh) là “ngôi nhà chung” của cả 2 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN giai đoạn 2022 - 2024 (vận động hơn 1.200 lượt người tham gia).

Anh Lê Ngọc Thường (Chủ nhiệm CLB, là 1 trong 2 cá nhân nói trên), chia sẻ: “Gắn bó với hoạt động này đã lâu, tôi rất tự hào khi được ghi nhận ở cả hai nội dung: Vận động hiến máu và gia đình hiến máu tiêu biểu với 41 lần hiến. Đây là nguồn động lực để tôi và anh em trong CLB tiếp tục lan tỏa việc làm ý nghĩa này”.

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Tại khu vực Nhơn Lý . Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

null