Hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt chia tay Olympic Tokyo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020 sau khi thất bại ở vòng 1/32 cá nhân nữ môn bắn cung.
Ngày 28.7, tại môn bắn cung, vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bước vào thi đấu với Hayakawa Ren (Nhật Bản) vòng 1/32 cá nhân nữ. Ở vòng loại, Ánh Nguyệt đạt thứ hạng chung cuộc 49/64.
Ánh Nguyệt và Hayakawa Ren đã hòa nhau sau 5 set đấu và phải bước vào loạt tie-break để xác định người chiến thắng.

Vận động viên Ánh Nguyệt đã chia tay Olympic Tokyo 2020 sau khi thất bại ở vòng 1/32.
Vận động viên Ánh Nguyệt đã chia tay Olympic Tokyo 2020 sau khi thất bại ở vòng 1/32.
Ở loạt đấu "mũi tên vàng này", Hayakawa Ren bắn trước và được 8 điểm. Trong khi đó, Ánh Nguyệt chỉ bắn được 7 điểm và chấp nhận thất bại trước vận động viên nước chủ nhà.
Dù thua, nhưng đây là trận đấu mà Ánh Nguyệt đã chơi tốt. Cô chơi ngang ngửa với cung thủ người Nhật Bản và chỉ để thua ở điểm số quyết định.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng chính thức chia tay Olympic Tokyo. Trước đó, cô chính là người đã mở màn cho thể thao Việt Nam tại Thế vận hội.
Ở môn thi đấu tiếp theo của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 28.7, vào lúc 17h05, Nguyễn Văn Đương sẽ tham dự vòng 1/16 hạng cân 57kg nam môn boxing.
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null