Hội Nhà báo Cuba tặng huy chương Felix Elmusa cho 5 nhà báo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình cảm chân thành giữa hai nước Việt Nam-Cuba nói chung cùng sự gắn kết thông qua nền báo chí cách mạng nói riêng đã được chia sẻ trong cuộc gặp gỡ thân tình hướng đến nhiều dịp kỷ niệm quan trọng.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) vừa diễn ra cuộc “Gặp gỡ các chuyên gia, cán bộ làm công tác báo chí đã từng học tập tại Cuba”.

Sự kiện do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025), đồng thời là dịp ghi dấu 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có đóng góp quan trọng vào việc cổ vũ các tư tưởng chống thực dân, chống đế quốc, cổ vũ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự nghiệp giải phóng thống nhất và tái thiết Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

“Cuba đã dành toàn bộ hệ thống báo chí của mình để hỗ trợ cho công cuộc giải phóng của nhân dân Việt Nam, nhằm truyền bá sự thật và nâng cao nhận thức toàn cầu về cuộc diệt chủng do đế quốc gây ra. Trong số đó, Đài Phát thanh Habana Cuba và Hãng Thông tấn Prensa Latina đã trở thành những tiếng nói tiêu biểu cho tinh thần kháng chiến anh hùng của Việt Nam, đồng thời góp phần giúp các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam mở rộng đáng kể phạm vi lan tỏa thông tin của mình,” đại sứ chia sẻ.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Lê Quốc Minh cho hay hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro phất cao lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên Cao điểm 241 (Quảng Trị) năm 1973 không chỉ mang tính biểu tượng cao đẹp, mà còn là hình ảnh mang đậm tính báo chí Việt Nam.

“Từ năm 1961 hàng nghìn cán bộ sinh viên việt nam đã học tập và trưởng thành từ Cuba và sau đó trở về đóng góp cho đất nước cho cách mạng Việt Nam. Sự trở về của họ đã mang theo những kiến thức mới, những kinh nghiệm làm nghề, qua đó có những sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của nền báo chí nước nhà,” ông nói.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhân các dịp kỷ niệm quan trọng này, 5 nhà báo Việt Nam tiêu biểu nhận Huy chương Felix Elmusa, phần thưởng cao quý nhất của Hội Nhà báo Cuba (UPEC) trao tặng, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho ngành báo chí thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động báo chí giữa hai nước.

Các nhà báo gồm ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; ông Phạm Đình Lợi - nhà báo, dịch giả, tác giả cuốn “Fidel Castro: Huyền thoại xuyên thế kỷ”; ông Nguyễn Duy Cương - nhà báo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba...

Đại diện Hãng Thông tấn Prensa Latina tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại diện Hãng Thông tấn Prensa Latina tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo Minh Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào sách

Chạm vào sách

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Những mùa sen

Những mùa sen

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.