Hãy giúp một học sinh bị thương nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-10, khi đang đá bóng với các bạn ở một bãi đất trống gần nhà trọ thì một bức tường gần đó bất ngờ đổ sập đè lên người em Trần Trung Hiếu (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, Hiếu bị dập phổi, dập thành bụng, gãy chân phải và đa chấn thương đầu. Tai họa ập đến bất ngờ, nhà Hiếu lại rất nghèo nên em rất cần được giúp đỡ.
  Cô Đồng Thị Thanh Hải (trái)-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu trao số tiền nhà trường giúp đỡ cho em Hiếu. Ảnh: Đ.Y
Cô Đồng Thị Thanh Hải (trái)-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu trao số tiền nhà trường giúp đỡ cho em Hiếu. Ảnh: Đ.Y
Tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), mẹ Hiếu-chị Nguyễn Thị Thùy Trang-người phờ phạc, kể lại: “Hôm đó là chiều chủ nhật. Khi tai nạn xảy ra, tôi cuống cuồng chạy đi tìm người cứu giúp.  Mọi người gần đó xúm lại bẩy tấm bê tông, giúp đưa Hiếu đi cấp cứu ngay. Bác sĩ bảo, con tôi phải theo dõi đặc biệt, đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, bởi cháu bị chấn thương vô cùng nặng, nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào”.
Hoàn cảnh gia đình chị Trang hiện rất khó khăn. Một mình chị tần tảo nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi học. Cuộc sống của 3 mẹ con chỉ trông vào đồng lương công nhân 4,2 triệu đồng/tháng của chị nên thiếu trước hụt sau. Cha Hiếu bỏ nhà ra đi từ lâu. Gia đình họ hàng của chị cũng rất nghèo nên chẳng đỡ đần được gì trong lúc khó khăn này. “Tôi không biết phải làm gì để cứu mạng sống của con, tôi không có gì cả”-chị Trang nghẹn ngào.
Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-cho biết: “Em Trần Trung Hiếu là một học sinh ngoan. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn nên trong tiết chào cờ, tôi đã kêu gọi toàn trường giúp đỡ để em có điều kiện điều trị bệnh. Đến chiều 24-10, toàn trường đã quyên góp được hơn 51 triệu đồng. Tôi đại diện cho trường trực tiếp đến bệnh viện trao cho mẹ của em Hiếu để có kinh phí chữa bệnh cho em”.
Em Hiếu hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có tiền chữa trị bệnh. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, ĐT: 0915280129 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.