Hãy giúp cháu Sang vượt qua căn bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ cuối tháng 5-2017 đến nay, em Lê Hoàng Thanh Sang (13 tuổi, thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku) rơi vào nguy kịch do bị viêm não Nhật Bản. Gia đình đã nhiều lần đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng 2-TP. Hồ Chí Minh để chữa trị nhưng không mấy tiến triển.
 

2 mẹ con chị Luận. Ảnh: Đ.Y
2 mẹ con chị Luận. Ảnh: Đ.Y

Nói trong nước mắt, chị Lê Thị Luận-mẹ em Sang nghẹn ngào: Một buổi chiều cuối tháng 5-2017, em đang chơi đá bóng với các bạn hàng xóm thì thấy đau đầu, choáng váng. Sang chạy về nhà nói với bố mẹ, gia đình vội đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Gia Lai. Qua thăm khám, các bác sĩ cho uống thuốc nhưng bệnh của Sang không thuyên giảm mà mỗi lúc một hôn mê sâu, gia đình đã chuyển Sang vào Bệnh viện Nhi đồng 2-TP. Hồ Chí Minh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Sang bị viêm não Nhật Bản.

Suốt từ đó đến nay, Sang ngày càng nguy kịch. Em không thể chủ động ăn, uống mà phải đặt ống bơm thức ăn vào dạ dày, thân thể bị co rút, dù mọi chuyện xung quanh Sang đều có thể cảm nhận nhưng không nói được.  Mỗi khi nhìn thấy con lên cơn đau quằn quại, chị Luận như đứt từng khúc ruột. Các bác sĩ cho biết, bệnh của Sang là do vi rút viêm não Nhật Bản gây ra. Bệnh làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Người nhiễm bệnh có biểu hiện chính là sốt cao, kèm theo các triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và nôn; vật vã mê sảng hoặc ly bì, co giật, tăng trương lực cơ, rối loạn thần kinh thực vật. Bệnh được truyền sang người do muỗi đốt. Trường hợp của cháu Sang do sức đề kháng yếu nên đã để lại di chứng hết sức nặng nề.

Hiện tại Sang đang điều trị tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Hàng tháng, gia đình chị Luận phải thuê xe cấp cứu của bệnh viện đưa cháu Sang vào Bệnh viện Nhi đồng 2- TP. Hồ Chí Minh tái khám và lấy thuốc điều trị, mỗi lần đi-về như thế tốn kém vài chục triệu đồng. Vợ chồng chị Luận lại không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày đi làm thuê cuốc mướn, số tiền chạy vạy để chữa trị cho con đã lên đến vài trăm triệu đồng khiến gia đình khánh kiệt.

Để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này, em Sang rất cần những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho em Sang xin gửi về chị Lê Thị Luận, ĐT: 01656518296 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095 ).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

null