Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại xã Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-7), nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp cùng Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2023 với chủ đề “Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Đại diện nhóm từ thiện Fly To Sky tặng công trình thư viện Bồ câu trắng cho Trường Tiểu học Hà Tây. Ảnh: M.N
Đại diện nhóm từ thiện Fly To Sky tặng công trình thư viện Bồ câu trắng cho Trường Tiểu học Hà Tây. Ảnh: M.N

Trong hành trình này, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tặng 1 công trình thư viện Bồ câu trắng; thực hiện 5 gian hàng 0 đồng (gồm: quần áo, gấu bông, bánh kẹo), 3 gian hàng trò chơi; 1 gian hàng tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã tại Trường Tiểu học Hà Tây. Tặng 10 suất quà, 30 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hà Tây. Các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên đã được tìm hiểu bản sắc văn hóa của người dân tộc địa phương.

Dịp này, nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp cùng Huyện Đoàn Chư Păh dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Chư Păh. Nhóm từ thiện Fly To Sky đã trao 1 thư viện Bồ câu trắng cho Huyện Đoàn Chư Păh để lựa chọn trao cho trường học trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí thực hiện hành trình trị giá 90 triệu đồng.

Thông qua hành trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi vùng dân tộc thiểu sổ.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.