Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-7, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương-bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Chư Prông.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chỉ (thôn 7, xã Ia Lâu); bà Khúc Thị Hải (thôn Tân Thành, xã Ia Piơr) và bà Hoàng Thị Nghiều (thôn Pác Bó, xã Ia Lâu) đều có chồng là liệt sĩ. Đồng thời, thăm 3 bệnh binh trên địa bàn xã Ia Tôr gồm: ông Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly), ông Rơ Mah Min (làng Hle) và bà Rơ Châm B’Dinh (làng Ngo).

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Hoàng Thị Nghiều (thôn Pác Bó, xã Ia Lâu) có chồng là liệt sĩ. Ảnh: L.A

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Hoàng Thị Nghiều (thôn Pác Bó, xã Ia Lâu) có chồng là liệt sĩ. Ảnh: L.A

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương-bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, “truyền lửa” cho thế hệ sau; chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế và phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn đến thăm, tặng quà bệnh binh Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). Ảnh: L.A
Đoàn đến thăm, tặng quà bệnh binh Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). Ảnh: L.A

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tiếp tục quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ để hỗ trợ, giúp đỡ họ, cùng nhau xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 8-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Hội Phú.

Cán bộ, công chức cấp xã nhanh chóng thích ứng mô hình chính quyền mới

Cán bộ, công chức cấp xã thích ứng nhanh với mô hình chính quyền mới

(GLO) - Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền mới. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, họ góp phần đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 5-7, sau ca phẫu thuật nối bàn chân phải bị đứt lìa, bệnh nhân Xuăk (làng Trek, xã Kdang) đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Dù còn đau đớn nhưng nhìn bàn chân được nối thành công bước đầu, chị Xuăk vô cùng cảm kích tấm lòng đồng hành vì người bệnh của các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

null