Gia Lai rộn ràng ngày hội tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Dưới tiết trời xuân ấm áp, sáng 8-2, 2.650 thanh niên của tỉnh Gia Lai đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm và long trọng của lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đến tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên huyện Phú Thiện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên huyện Phú Thiện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Tự hào lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng 8-2, trống hội tòng quân và ngọn lửa truyền thống được thắp lên tại 17 huyện, thị xã, thành phố giục giã các thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm và long trọng ấy, những tân binh đã gửi gắm lời hỏi thăm với người thân ở lại để hăng hái lên đường và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong cái bắt tay nồng ấm và lời hỏi thăm ân cần của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhiều tân binh đã không giấu được sự xúc động khi mình đã trở thành bộ đội Cụ Hồ. Là một trong 49 thanh niên tại thị xã Ayun Pa viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Nguyễn Phúc Lộc (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao) chia sẻ: “Được khoác lên mình bộ trang phục của người lính là ước mơ từ nhỏ của tôi. Vì vậy, khi địa phương thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Thật may mắn tôi đã trúng tuyển. Trong ngày hội tòng quân hôm nay, có chút hồi hộp và lo lắng nhưng được gia đình và đơn vị động viên nên tôi tự tin lên đường. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tân binh tại thị xã Ayun Pa bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Thụy

Tân binh tại thị xã Ayun Pa bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Thụy

Trống hội tòng quân vang lên cùng với ngọn lửa truyền thống thắp lên trên lễ đài, cũng là lúc những thanh niên gác lại niềm riêng để lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc. Bịn rịn chia tay gia đình, tân binh Lê Văn Hiếu (thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp đại học, bản thân cũng là một đảng viên nên tôi mong muốn được đứng trong hàng ngũ quân đội để cống hiến cho đất nước. Là thanh niên trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân. Nếu ai cũng chọn cho mình con đường riêng thì ai sẽ làm nhiệm vụ với Tổ quốc”.

Các tân binh huyện Chư Pưh tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh Trần Dung

Các tân binh huyện Chư Pưh tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh Trần Dung

Nhiều thanh niên có gia đình, con nhỏ nhưng vì nhiệm vụ chung họ đã giao việc gia đình cho người thân để lên đường tòng quân đợt này. Anh Rơ Châm Dịu (SN 2001, làng Brang, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) là trường hợp như thế. “Tôi đã có gia đình và 1 con trai. Mặc dù con còn nhỏ nhưng tôi nhận thức được nhập ngũ là vinh dự, là trách nhiệm của mọi công dân khi đến tuổi. Thời gian thực hiện nghĩa vụ cũng chỉ 2 năm, không phải quá dài. Vợ, con cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về với gia đình, trong thời gian tại ngũ không cần lo lắng cho gia đình”-anh Rơ Châm Dịu chia sẻ.

Một tân binh ở huyện Chư Prông bịn rịn chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Một tân binh ở huyện Chư Prông bịn rịn chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Ông Đinh Văn Dued (41 tuổi, xã Phú An, huyện Đak Pơ) tự hào tiễn con trai Đinh Văn Sớch lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đinh Văn Dued (41 tuổi, xã Phú An, huyện Đak Pơ) tự hào tiễn con trai Đinh Văn Sớch lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đinh Văn Dued (41 tuổi, xã Phú An, huyện Đak Pơ) vượt chặng đường gần 30 km đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Pơ khi trời vẫn còn nhá nhem. Hôm nay, ông chia tay cậu con trai Đinh Văn Sớch (19 tuổi) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Nó học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Nó siêng năng lắm nên vợ chồng tôi cũng mừng. Năm vừa rồi xin với tôi là cho đăng ký đi bộ đội. Ban đầu tôi cũng lo vì có đứa con trai ở nhà cũng vui vầy, nhưng thấy cháu quyết tâm nên vợ chồng tôi cũng xuôi lòng ủng hộ”-ông Dued bồi hồi.

Bịn rịn rời vòng tay người vợ trẻ cùng đứa con trai hơn 1 tuổi, anh Hồ Văn Dương (SN 2002, làng Lợt, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) bước lên cầu vinh quang, nhận hoa và quà của lãnh đạo để về đơn vị. Anh Dương cho biết, ý thức được trách nhiệm của công dân đối với đất nước, năm ngoái do vợ mới sinh nên anh đành gác lại mơ ước của mình. Năm nay, được vợ động viên, anh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chàng tân binh nêu quyết tâm: “Khi vào đơn vị, tôi hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện thật tốt. Dù khó khăn, gian khổ đến mấy tôi cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ kỳ vọng của gia đình và địa phương, xứng đáng là một người lính bộ đội Cụ Hồ”.

Anh Hồ Văn Dương (làng Lợt, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) chia tay vợ con và người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Hồ Văn Dương (làng Lợt, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) chia tay vợ con và người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Nguyễn

Chất lượng giao quân được nâng lên

Đánh giá về chất lượng giao nhận quân năm nay, Đại úy Lê Xuân Công-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) cho hay: “Năm nay, tôi được đơn vị phân công làm nhiệm vụ nhận quân tại huyện Đak Đoa với 156 tân binh. Trước khi nhận quân, đơn vị đã phối hợp với huyện Đak Đoa thâm nhập hồ sơ. Chất lượng tân binh năm nay đảm bảo về độ tuổi, trình độ học vấn và sức khỏe. 153 tân binh là đoàn viên, 3 tân binh đã được kết nạp Đảng. Công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân”.

Các tân binh huyện Đak Đoa lên xe về đơn vị. Ảnh: Phan Lài

Các tân binh huyện Đak Đoa lên xe về đơn vị. Ảnh: Phan Lài

Đảng viên, tân binh Bạch Phi Trường (tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy

Đảng viên, tân binh Bạch Phi Trường (tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy

Năm 2023, TP. Pleiku có 232 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 51,74% quân số; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 10,77%; đảng viên đạt 2,15%; thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ 34,9%. Đảng viên, tân binh Bạch Phi Trường (tổ 6, phường Hội Phú) chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Tâm lý của số đông người trẻ sau khi tốt nghiệp muốn nhanh chóng tìm kiếm việc làm, tuy nhiên tôi muốn mình có thêm thời gian rèn luyện, trưởng thành và cũng muốn thực hiện trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc. Trở về Tiểu đoàn 50, tôi sẽ phát huy tinh thần của đảng viên trẻ, nỗ lực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đơn vị.

Tiễn các tân binh huyện Mang Yang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Tiễn các tân binh huyện Mang Yang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, nhiều địa phương đã giáo dục, bồi dưỡng để công dân trưởng thành và kết nạp Đảng trước ngày vào quân ngũ. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tân binh Lê Đức Anh (xã Đak Yă, huyện Mang Yang) cho biết: “Năm nay, tôi đã tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Càng vui mừng và tự hào hơn là trước khi nhập ngũ tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một đảng viên, một người lính bộ đội Cụ Hồ”.

Nhiều đảng viên trẻ đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Đức Cảnh (thôn Hưng Phú, xã Ia Rsiơm, huyện Krông Pa) vừa tốt nghiệp THPT đã viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự. “Là một đảng viên nên tôi xác định mình cần phải làm gì đó cho quê hương, cho đất nước nên tôi đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Việc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự lớn của tôi và gia đình. Tôi mong muốn tiếp bước thế hệ cha, ông để ra sức phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn trao hoa cho các tân binh huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn trao hoa cho các tân binh huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh-cho biết: Để hoàn thành kế hoạch giao quân, Hội đồng NVQS tỉnh đã triển khai cho Hội đồng NVQS các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật nghĩa NVQS, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19. Các địa phương đã rà soát và kết nạp Đảng cho một số thanh niên tiêu biểu trước khi lên đường nhập ngũ để nâng cao chất lượng giao quân cũng như tạo nguồn cán bộ cho các địa phương khi công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Buổi lễ giao quân năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo 2 điều kiện là giao đủ công dân và chất lượng quân được nâng lên.

Năm nay, thị xã An Khê có 84 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Năm nay, thị xã An Khê có 84 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Toàn tỉnh có 2.650 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.250 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 3, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Trong số đó, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt hơn 93%; cao đẳng, đại học 2,15%; đảng viên gần 1%. Về sức khỏe, loại 1 và 2 gần 60%. Đặc biệt, thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ chiếm 30% quân số.

Có thể bạn quan tâm