Gia Lai: Hơn 57 tỷ đồng thực hiện công tác nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và một số cơ quan trong tỉnh. 

 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Cư
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Cư


Năm 2020, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã bám sát chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức phát động và thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước. Toàn tỉnh đã vận động được hơn 57 tỷ đồng để làm công tác nhân đạo (bao gồm cả giá trị hiến máu), tăng 12% so với năm 2019; đã thực hiện hỗ trợ cho trên 220 ngàn người. 


Năm 2021, Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng...

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ trong năm 2020.

HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.