Gia Lai bàn giao 3 ngôi nhà cho gia đình khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-1, Hội Nông dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) và Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã tổ chức bàn giao 3 căn nhà cho các gia đình khó khăn tại huyện Đak Đoa và Đức Cơ.
• Theo đó, ngày 27-1, Hội Nông dân huyện Đak Đoa phối hợp với UBND xã Ia Băng tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Sowk-hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bông Lar.
Ngôi nhà mới với diện tích 100 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và phòng bếp, mái lợp tôn, nền lát gạch, trị giá xây dựng 165 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.
Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng tặng cho gia đình ông Sơk một số vật dụng sinh hoạt gia đình.
Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Sơk tại làng Bông Lar. Ảnh: Văn Hùng
Bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Sơk ở làng Bông Lar (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Văn Hùng
• Trước đó, ngày 26-1, tại xã Ia Kla và Ia Dơk (huyện Đức Cơ), Công ty TNHH một thành viên 74 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” và “Mái ấm tình thương” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, Công ty 74 đã hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng và hàng chục ngày công xây nhà cho gia đình anh Trần Bình Minh-đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp Chăn nuôi và gia đình chị Nguyễn Thị Hương-hội viên phụ nữ Chi hội Đội 2. Toàn bộ số tiền do cán bộ, đoàn viên Công đoàn và hội viên phụ nữ đóng góp.
Đây là 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị, con trai anh Minh bị bệnh gan mãn tính thường xuyên phải đi Hà Nội điều trị tốn kém, gia đình anh ở nhà thuê từ nhiều năm nay. Còn chị Hương có 2 con bị khuyết tật bẩm sinh, kinh tế khó khăn, nhà cũ đã dột nát, xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa hay xây mới.
Dịp này, lãnh đạo Công ty 74, Xí nghiệp Chăn nuôi và Đội 2 đã trao tặng 2 gia đình nhiều phần quà có giá trị. 
HÀ PHƯƠNG - SƠN TÙNG

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.