Ghế dù 'chiếm hết' bãi biển Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm ghế, dù "vây kín" chiếm hết không gian, khiến nhiều người dân và du khách bức xúc.

Bãi biển Nha Trang dài hơn 10 km chạy dọc theo đường Trần Phú được mệnh danh là con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Thế nhưng dọc theo bãi biển này có hàng trăm ghế dù "vây kín" khiến nhiều người dân, du khách bức xúc.
Anh Phạm Quý Ngọc (người dân TP Nha Trang) cho biết tình trạng cho thuê ghế, dù, áo phao trên bờ biển rất lộn xộn, nhếch nhác. "Những người cho thuê để tràn lan đồ đạc nên nhiều khi du khách và dân địa phương không có nhu cầu cũng không biết ngồi đâu để ngắm biển cả, thiết nghĩ các cơ quan công quản lý nên chấn chỉnh vấn đề này để trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển Nha Trang", anh Ngọc nói.
Anh Phạm Quý Ngọc (người dân TP Nha Trang) cho biết tình trạng cho thuê ghế, dù, áo phao trên bờ biển rất lộn xộn, nhếch nhác. "Những người cho thuê để tràn lan đồ đạc nên nhiều khi du khách và dân địa phương không có nhu cầu cũng không biết ngồi đâu để ngắm biển cả, thiết nghĩ các cơ quan công quản lý nên chấn chỉnh vấn đề này để trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển Nha Trang", anh Ngọc nói.
Theo quy định của TP Nha Trang, các doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho thuê ô dù và ghế trên bãi biển Nha Trang từ 8h-16h hàng ngày. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Tiền Phong, sau khung giờ trên vẫn còn khá nhiều ghế dù còn hoạt động.
Theo quy định của TP Nha Trang, các doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho thuê ô dù và ghế trên bãi biển Nha Trang từ 8h-16h hàng ngày. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Tiền Phong, sau khung giờ trên vẫn còn khá nhiều ghế dù còn hoạt động.
Theo tìm hiểu, tại bãi biển này có hàng chục doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cho thuê ghế, dù. Hầu hết là của các khách sạn dọc đường biển Trần Phú với giá cho thuê là 150.000 đồng/2 ghế, dù.
Theo tìm hiểu, tại bãi biển này có hàng chục doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cho thuê ghế, dù. Hầu hết là của các khách sạn dọc đường biển Trần Phú với giá cho thuê là 150.000 đồng/2 ghế, dù.
Mới đây đã xảy ra vụ lùm xùm giữa người cho thuê ghế, dù với nhóm du khách Trung Quốc tại bãi biển Nha Trang xung quanh việc du khách bị thu phí 200.000 đồng tiền dịch vụ thuê chỗ ngồi.
Mới đây đã xảy ra vụ lùm xùm giữa người cho thuê ghế, dù với nhóm du khách Trung Quốc tại bãi biển Nha Trang xung quanh việc du khách bị thu phí 200.000 đồng tiền dịch vụ thuê chỗ ngồi.
Chưa có kết luận cuối cùng, nhưng sự việc đã để lại hình ảnh không đẹp cho du lịch Nha Trang trong mắt du khách.
Chưa có kết luận cuối cùng, nhưng sự việc đã để lại hình ảnh không đẹp cho du lịch Nha Trang trong mắt du khách.
Trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết thời gian tới, thành phố Nha Trang có chỉ đạo rà soát lại hoạt động cho thuê ghế, thuê dù trên bờ biển để đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và tránh xảy ra tình trạng như sự việc vừa rồi.
Trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết thời gian tới, thành phố Nha Trang có chỉ đạo rà soát lại hoạt động cho thuê ghế, thuê dù trên bờ biển để đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và tránh xảy ra tình trạng như sự việc vừa rồi.

Theo Tiến Đạt Lương Sơn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null