Đường Trần Phú phố cổ Hội An lọt top 71 con đường đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tạp chí kiến trúc Architectural Digest vừa công bố 71 con đường đẹp nhất thế giới, trong đó, đường Trần Phú (phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam) đứng thứ 45.

Đường Trần Phú dài khoảng 1 km, rộng 5 m, nối giữa Hoàng Diệu và Chùa Cầu nổi tiếng Hội An. Thời Pháp thuộc, đường Trần Phú mang tên Rue du Pont Japonais, nghĩa là phố Cầu Nhật Bản. Trước kia, đây là con đường chính của Hội An, với những ngôi nhà cổ.

Đường Trần Phú (Hội An). Ảnh: Phương Vi

Đường Trần Phú (Hội An). Ảnh: Phương Vi

Trên con đường này có nhiều di tích như Hội quán Quảng Đông, Miếu Quan Công, hội quán Hải Nam, hội quán Ngũ Bang... tất cả đều nằm bên đường đánh số chẵn.

Giờ đây, ngoài dạo bộ, ngắm sắc hoa giấy rực rỡ bên hiên những ngôi nhà tường vàng, ngói rêu phong cổ kính, du khách còn có thể chọn một quán cà phê trên con đường này để được ngắm nhìn toàn bộ phố cổ từ trên cao, thu vào mắt vẻ đẹp yên bình của một vùng vốn là thương cảng sầm uất một thời từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19.

Đứng đầu danh sách con đường đẹp của thế giới là khu phố cổ ở thị trấn Colmar, Pháp, gần biên giới với Đức. Đây là thì một trong những thị trấn quyến rũ của châu Âu. Xếp thứ hai là đường Brunngasse trong ngôi làng đẹp như tranh vẽ Brienz ở Thụy Sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null