Du lịch Phú Quốc bùng nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, mỗi ngày có trên 60 chuyến bay hạ cánh xuống TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, khoảng 30 chuyến bay quốc tế từ châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan - Trung Quốc… chở theo trên 10.000 lượt khách đến "đảo ngọc". Tính luôn cả khách nội địa và quốc tế đến bằng đường biển, mỗi ngày Phú Quốc đón khoảng 20.000 lượt du khách.

Với lượng du khách bùng nổ, hầu hết các khách sạn 4-5 sao hoặc những resort từ bình dân đến cao cấp ở Phú Quốc luôn trong tình trạng "cháy phòng" suốt hơn một tháng qua. Trong đó, khách nước ngoài chiếm đến 70%.

Bà Trần Thu Thủy - chủ một resort ở khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc - cho biết: "Hơn một tháng nay, tỉ lệ lấp đầy phòng của resort chúng tôi luôn trên 90%, thậm chí dịp Tết dương lịch đã hết chỗ từ tháng trước. Trước đây, tình trạng này chỉ xảy ra một lần vào mùa hè năm 2022, khi đại dịch COVID-19 vừa kết thúc".

Các bãi biển ở Phú Quốc luôn đông khách những ngày cuối năm 2024. Ảnh: MINH QUỐC
Các bãi biển ở Phú Quốc luôn đông khách những ngày cuối năm 2024. Ảnh: MINH QUỐC

Theo khảo sát với hơn 40 cơ sở lưu trú tại Bãi Kem và thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc, dịp Giáng sinh và Tết dương lịch vừa qua, từ các cơ sở cao cấp như New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay… đến các khách sạn 3-4 sao hay mini hotel, phần lớn đều kín khách. Vài tháng nay, tỉ lệ đặt phòng ở khu vực này chưa hề xuống dưới 80%.

Thống kê của nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy thời gian gần đây, Phú Quốc đạt công suất phòng cao nhờ lượng lớn khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nga và các quốc gia châu Âu. Bên cạnh đó, theo Booking.com, "đảo ngọc" nằm trong tốp 3 điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ Tết này - tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, thống kê từ các hội du lịch địa phương cho thấy phân khúc khách sạn 5 sao tại Phú Quốc đạt công suất trung bình 85%. Trong khi đó, phân khúc 4 sao ở khu vực trung tâm gần như kín phòng.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết năm 2024 là năm ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và bùng nổ của du lịch Phú Quốc. Lượng khách đến Phú Quốc năm 2024 ước xấp xỉ 6 triệu lượt - gấp đôi so với thời hoàng kim năm 2019 và gấp 10 lần so với năm 2014.

So với 10 năm trước, chúng ta mới thấy du lịch Phú Quốc đã "lột xác" như thế nào. Từ chỗ chưa có khách sạn 5 sao nào thì đến nay, "đảo ngọc" đã có 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng, trong đó có 29 khách sạn 4-5 sao với hơn 13.000 phòng. Cùng với lợi thế vị trí lý tưởng, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế lên đến 30 ngày và hạ tầng du lịch được đầu tư ngày càng nhiều, Phú Quốc có cơ hội trở thành "thiên đường du lịch", đủ sức cạnh tranh với các điểm đến nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Theo Duy Nhân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

null