Du lịch cắm trại có gì lý thú mà bạn trẻ mê mẩn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không khách sạn, không nhà hàng, dựng lều, cắm trại ngủ giữa núi đồi, sông suối và ăn đồ ăn tự chế biến… Gần đây, bạn trẻ ngày càng yêu thích những chuyến du lịch “ngàn sao” như thế.
Không còn rào cản nào với thiên nhiên
Ngô Phương Tâm, 29 tuổi, quản lý khách sạn A-In, Q.4, TP.HCM, cho biết anh mê mẩn du lịch theo hình thức cắm trại sau khi trải nghiệm vài chuyến đi không dịch vụ, dựng lều ngủ giữa núi đồi, những nơi hoang sơ, đẹp "không thể cưỡng". Đây là những trải nghiệm mà nếu du lịch theo kiểu nghĩ dưỡng thì không bao giờ có được, theo anh Tâm.

Những cảm xúc tuyệt vời trong các chuyến du lịch cắm trại khiến bạn trẻ mê mẩn. Ảnh: Trần Sơn
Những cảm xúc tuyệt vời trong các chuyến du lịch cắm trại khiến bạn trẻ mê mẩn. Ảnh: Trần Sơn
“Đáng nhớ nhất là lần chúng tôi cắm trại ở Bảo Lộc để sáng hôm sau "săn mây". Do nằm trên đồi vắng và không chuẩn bị đủ chăn nên cả nhóm đắp chung chăn, ai nấy đều lạnh teo nhưng lại ngủ ngon lành”, Tâm kể lại.

Ngô Phương Tâm trong một chuyến cắm trại. Ảnh: NVCC
Ngô Phương Tâm trong một chuyến cắm trại. Ảnh: NVCC
Theo Tâm, lý do chính khiến nhiều bạn trẻ ngày càng thích du lịch cắm trại là vì họ muốn có được cảm giác gần gũi, trò chuyện, ăn uống, hòa mình cùng thiên nhiên. Những nơi đó thường không có sóng wifi hay kết nối mạng di động mạnh nên mọi người không còn ngồi bấm điện thoại như khi ở trong khách sạn.
“Chúng ta bỏ lại phía sau tất cả công việc, không còn bị phụ thuộc vào màn hình điện thoại. Chỉ còn những câu chuyện chia sẻ về nhau, về gia đình, về cuộc sống. Xung quanh là cỏ cây, sông suối, tiếng chim hót, tiếng gió thổi và bầu trời đầy mây… Không còn bất cứ một rào cản nào với thiên nhiên. Cảm giác đó thật tuyệt!”, Tâm bày tỏ.
Trung bình mỗi tháng, anh đi cắm trại khoảng 3 chuyến và sắp tới sẽ đi Nam Cát Tiên, Côn Đảo và Hà Giang.

Dương Trần vừa có chuyến cắm trại một mình tại hồ Kala, Di Linh, Lâm Đồng. Ảnh: Dương Trần
Dương Trần vừa có chuyến cắm trại một mình tại hồ Kala, Di Linh, Lâm Đồng. Ảnh: Dương Trần
Trong khi đó, Dương Trần, 34 tuổi, ngụ tại chung cư Phú Mỹ, đường Hoàng Quốc Việt, Q.7, TP.HCM, lại thích đi cắm trại… một mình. Năm 2016, anh mua xe mô tô và có chuyến đi cắm trại đầu tiên Sài Gòn-Mũi Né.
Sau những chuyến đi cắm trại xuyên Việt (11 ngày), xuyên Campuchia, xuyên Lào, xuyên Đài Loan cùng với hội bạn thân, Dương Trần nhận thấy một số bất tiện khi đi theo nhóm, nhất là khó được khám phá theo ý mình.
Do đó, anh ấp ủ thực hiện những chuyến cắm trại "solo". “Cắm trại một mình có cái thú của nó. Giữa thiên nhiên, bạn quan sát và cảm nhận sâu sắc sự tự do, bình yên trong nội tâm. Bạn nhận ra mình là ai khi không có ai nhìn bạn, phán xét hay khen chê bạn”, Dương Trần chia sẻ.
Chàng trai 8X đang lên kế hoạch đi cắm trại - câu cá xuyên Việt một mình bằng xe máy ở khắp các hồ và bãi biển của Việt Nam.
"Chill với những phút giây sống chậm"
Võ Khánh Toàn, 31 tuổi, nhà sáng lập công ty Đi Đâu Đó Đi chuyên về thiết bị dã ngoại (trụ sở tại tổ 18A, khu phố 3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM), cho hay du lịch cắm trại tại Việt Nam bắt đầu thu hút đông đảo bạn trẻ trong 5 năm trở lại đây.
"Những nhóm “thích cắm trại” trên mạng xã hội luôn thu hút hàng chục ngàn thành viên. Các bạn đi bằng nhiều phương tiện khác nhau tới một địa điểm đẹp rồi thuê đồ dựng lều, hoặc vừa đi bộ đường dài, leo núi cảm nhận thiên nhiên, rèn luyện sức khỏe, tới chiều tối hoặc tới chỗ đẹp muốn nghỉ chân thì dựng trại nghỉ ngơi”.

Khánh Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn đi cắm trại trong rừng. Ảnh: NVCC
Khánh Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn đi cắm trại trong rừng. Ảnh: NVCC
Lý giải về sức hút của du lịch cắm trại, Toàn cho rằng dưới áp lực của cuộc sống hiện đại, tâm trí mọi người dường như bị rất nhiều thứ chi phối như công việc, học tập… khiến có lúc ta cảm thấy chán trường, cô đơn, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy và tìm đến một nơi yên bình.
"Những chuyến đi cắm trại có thể giúp bạn trẻ đến gần hơn với thiên nhiên, sống chậm hơn, sâu sắc hơn, nhìn và quan sát mọi vật một cách chú tâm hơn. Bạn trẻ cũng có thể tìm thấy niềm hạnh phúc từ bên trong, một niềm hạnh phúc đích thực mà khó cảm nhận được khi ở phố thị ồn ào, nhộn nhịp”, anh Toàn nói.

Khánh Toàn cảm thấy mỗi lần đi cắm trại là được
Khánh Toàn cảm thấy mỗi lần đi cắm trại là được "sống chậm" để cảm nhận hạnh phúc từ bên trong. Ảnh: NVCC
Theo Toàn, sau chuyến cắm trại, một nhóm bạn bè hay nhóm gia đình sẽ cảm thấy thân thiết, gắn kết với nhau nhiều hơn vì mọi người đã luôn đồng hành, giúp đỡ nhau như mang vác đồ, nấu nướng, ăn uống...

Anh Trần Cao Thắng thích leo núi và cắm trại ở những nơi thiên nhiên hoang dã. Ảnh: NVCC
Anh Trần Cao Thắng thích leo núi và cắm trại ở những nơi thiên nhiên hoang dã. Ảnh: NVCC
Còn anh Trần Cao Thắng (40 tuổi, Giám đốc chi nhánh Tân Bình, Công ty Không gian đẹp, số 8 Tân Kỳ Tân Quý, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM), cũng là một người mê leo núi và cắm trại từ năm 2015.
Anh Thắng kể: "Tôi lập một team quy tụ những anh em có chung niềm đam mê cắm trại. Tất cả các chuyến đi đều có những thử thách và trải nghiệm riêng vô cùng thú vị".
Chuyến đi đáng nhớ nhất của nhóm anh Thắng là leo lên đỉnh Putaleng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ở Bát Xát, Lào Cai với 2 đêm dựng trại trên núi. Anh kể: "Ngủ giữa rừng nguyên sinh, tôi có cảm giác như tất cả mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn một không gian bao la rộng lớn. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên, cảm nhận được cái đẹp, cái tự do mà thiên nhiên ban tặng".
Một số bạn trẻ khác như Nguyễn Hải Hưng, 28 tuổi, ngụ tại 53 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, còn cho rằng đi du lịch cắm trại không chỉ mang đến trải nghiệm gần với thiên nhiên mà còn giúp rèn kỹ năng sống.
“Bạn sẽ biết cách làm việc nhóm để dựng lên một chỗ ngủ, biết cách châm một bếp lửa giữa núi rừng để nấu nướng và sưởi ấm, biết cách bắt một con cá dưới suối làm thức ăn, biết xử lý các tình huống trong điều kiện thiếu thốn…”, Hưng chia sẻ.

Đồ đạc cần chuẩn bị khi đi cắm trại

Theo Võ Khánh Toàn, khi đi cắm trại nên chuẩn bị:

Lều: loại chống mưa và chống gió tốt

Túi ngủ: rất cần thiết ở những nơi có thời tiết lạnh, tránh bị cảm lạnh, có thể mang chăn mền theo để thay thế túi ngủ)

Nệm ngủ: để cách nhiệt giữa nền đất lạnh và cơ thể khi ngủ.

Bàn ghế gấp, dụng cụ y tế, thuốc uống cần thiết

Bếp nướng gấp gọn, dụng cụ bếp như: rất cần thiết nếu trong trường hợp có mưa, củi bị ướt

Đồ mặc: nhiều nơi khá lạnh vào ban đêm nên cần mặc ấm và mang thêm quần áo để thay phòng trường hợp bị dính mưa.

Tấm tăng chống mưa: có thể sử dụng thêm để ăn uống ngoài trời trong thời tiết có mưa.

Đồ ăn: sẽ tùy theo khẩu vị ăn uống của từng người, nhưng đừng quên mang theo trà hoặc cà phê để vừa ngắm cảnh hồ vừa chill giữa thời tiết se se lạnh

Khi đi du lịch cắm trại, không nên dựng trại gần mép sông, suối để tránh khi ban đêm nước lên, có mưa to khỏi bị nước quét qua. Cứ hỏi dân bản địa, hoặc tìm hiểu trước một chút về địa điểm cắm trại.

Theo Mỹ Quyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.