Điện lực Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-6, Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với phối xã Chư Drăng (huyện Krông Pa) bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rơ H’Yôn (buôn Ia Jip).

Gia đình bà Rơ H’Yôn hiện là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Cả gia đình gồm 3 nhân khẩu sống trong căn nhà tạm bợ nhiều năm nay. Bà Rơ H’Yôn thường xuyên bị đau ốm, bệnh tật.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai trao nhà cho gia đình bà Rơ H'Yôn. Ảnh: Nguyễn Văn Chi

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai trao nhà cho gia đình bà Rơ H'Yôn. Ảnh: Nguyễn Văn Chi

Sau gần 1 tháng triển khai thi công, căn nhà của gia đình bà Rơ H’Yôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 35m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, kết cấu tường gạch, mái tôn, trần chống nóng, nền nhà lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng, trong đó, 60 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ, 10 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và từ thiện của Công ty Điện lực Gia Lai.

Tại lễ bàn giao, Công ty Điện lực Gia Lai cũng tặng cho gia đình 1 tivi 32 inch.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ, công nhân viên Điện lực Gia Lai nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.