Ia Grai trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Rơ Châm Hleh-Làng Ore2 (xã Ia Grăng) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Rơ Châm Hleh-Làng Ore2 (xã Ia Grăng). Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Rơ Châm Hleh-Làng Ore2 (xã Ia Grăng). Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, căn nhà được trao tặng cho gia đình ông Rơ Châm Hleh được xây với diện tích là 40 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và công trình phụ. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 120 triệu đồng, trong đó từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện Ia Grai hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình và bà con dòng họ đóng góp 80 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, MTTQ và các đoàn thể xã Ia Grăng đã trao tặng các phần quà cho gia đình ông Rơ Châm Hleh.

Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm chia sẻ trước những khó khăn về nhà ở với gia đình ông Rơ Châm Hleh. Qua đó, góp phần tạo động lực cho gia đình tích cực lao động, phát triển sản xuất, chi tiêu hợp lý để sớm vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.