Dù di chuyển khó khăn nhưng suốt buổi sáng sớm, một "biển người" với quần áo chỉn chu, trên tay cầm cờ, cầm hoa, gương mặt rạng rỡ vẫn dồn về trung tâm thành phố với mong mỏi cháy bỏng: được chứng kiến những hình ảnh tuyệt đẹp và tự hào của đất nước.
Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, bắt đầu từ 3 giờ sáng, từng dòng người đã nô nức đổ về khu vực trung tâm. Không ai bảo ai, từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ cầm cờ Tổ quốc trên tay, tất cả đều háo hức tìm cho mình một chỗ đứng đẹp để được chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành lịch sử - sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Những lá cờ, những dòng người hòa vào ánh sáng, làm cả thành phố bừng lên một niềm kiêu hãnh thiêng liêng, cảm xúc ngập tràn.

Bà Cao Mỹ Hồng (sinh năm 1964, ngụ quận 7) hẹn bạn bè đến tuyến đường Nguyễn Huệ (quận 1) từ sớm. Cả nhóm bạn 11 người hẹn nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, dán hình lá cờ Việt Nam trên má và tay. Cả nhóm hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", cùng nhiều ca khúc cách mạng hào hùng...

Xung quanh, những học sinh tiểu học mặc đồng phục trắng tinh, tay vẫy cờ, miệng ríu rít những câu hỏi về xe tăng, về đoàn quân... Không bài học lịch sử nào quý giá bằng lòng yêu nước được bồi đắp từ những điều chân thật ở ngay trước mắt.


Bạn Nguyễn Thượng Hải (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bình Dương) chạy xe máy lên TPHCM từ tối 26 và thức xuyên đêm đợi tại đường Lê Duẩn để có cho mình tầm nhìn đẹp nhất.
"Hôm nay chủ nhật nên tôi quyết định lên TPHCM xem trực tiếp, mấy ngày trước chỉ được xem qua điện thoại. Hôm qua, tôi đã ghé Bến Bạch Đằng và mấy hẻm cờ trong thành phố. Thích lắm!", Thượng Hải chia sẻ.


Len lỏi giữa dòng người háo hức, những tiếng rao nhẹ nhàng vang lên: "Nước suối mát đây!", "Quạt tay 5 ngàn!", "Cờ đỏ sao vàng nè cô chú ơi!"...
Anh Hoàng Hữu Phúc (sinh năm 1987, quê Đồng Nai) đi chiếc xe máy treo đầy cờ tổ quốc và quạt giấy, chậm rãi di chuyển giữa các nhóm người. Trên gương mặt sạm nắng, nụ cười vẫn thường trực, anh Phúc bày tỏ: "Ngày thường, tôi bán dạo, hôm nay cũng ráng có mặt sớm. Vừa bán được chút tiền lo cho gia đình, vừa được hòa mình vào không khí thiêng liêng này, vui lắm chứ!".


Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi má phúng phính còn hằn vết gối vì ngủ gục trên vai mẹ. Những bé trai, bé gái được ôm trọn trong lòng cha, tay cầm cây cờ nhỏ, ríu rít hỏi mẹ: "Chừng nào máy bay bay ngang hả mẹ?".



Trên những vỉa hè, những thảm cỏ dọc tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua, người dân ngồi quây quần thành từng nhóm nhỏ. Ai nấy đều mang theo chút thức ăn giản dị: ổ bánh mì, hộp cơm sẵn, chai nước suối. Có người trải áo ra ngồi, vừa ăn sáng, vừa trò chuyện rôm rả trong không khí nô nức.



Khi đoàn diễu binh, diễu hành lướt qua, người dân vỗ tay, vẫy cờ không ngừng, hát vang những khúc tráng ca của dân tộc. Nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn quân đi trong tình yêu thương và vòng tay của nhân dân...



Sau 21 loạt đại bác rền vang, hàng ngàn người dân vẫn nán lại Công viên Bến Bạch Đằng để xem trực thăng bay qua thành phố. Trên bầu trời, trực thăng bay theo đội hình 3-4-3 còn tiêm kích Yak-130 và Su-30MKII thực hiện các bài nhào lộn phức tạp. Đặc biệt là 2 pha thả nhiệt của tiêm kích Su-30MKII sáng rực cả bầu trời. Người dân ngẩng cao đầu, tay giơ cao lá cờ nhỏ, ánh mắt đầy tự hào...

Các khối diễu binh lần lượt giải tán đội hình, từng tốp chiến sĩ chỉnh đốn hàng ngũ rồi nhanh chóng di chuyển về khu vực tập kết xe. Dọc theo hai bên đường, người dân nán lại ngày một đông. Nhiều người tranh thủ tiến gần tới các chiến sĩ để chụp hình lưu niệm.
Những nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt đẫm mồ hôi, cùng những cái bắt tay thân tình, những lời khen ngợi, hỏi han.... Trẻ nhỏ thích thú chạy quanh, ngắm nhìn những bộ quân phục chỉnh tề, những chiếc xe chuyên dụng xếp hàng dài chờ sẵn.



Sau buổi tổng duyệt, không khí vẫn chưa tan mà còn đọng lại bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Trên các tuyến phố, lực lượng CSGT, CSCĐ vừa giữ gìn an ninh trật tự, mỉm cười chụp hình lưu niệm với người dân.
Nhiều em bé mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay còn cầm chặt lá cờ nhỏ, ríu rít chạy tới xin chụp ảnh cùng "chú công an". Những tấm hình giản dị giữa thành phố đầy nắng và rợp cờ đỏ sao vàng. Những khoảnh khắc đời thường ấy, bình dị mà ấm áp, mang tất cả niềm vui, niềm tự hào, và tình yêu đất nước không lời.



Theo THU HOÀI - CẨM TUYẾT (SGGPO)