Đến 'thiên đường lồng đèn' để… check-in dịp trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 18 giờ ngày 16.9, chúng tôi có mặt tại "thiên đường lồng đèn" ở TP.HCM, nơi đây thu hút hàng trăm người trẻ đến để… check-in rất nhộn nhịp.

Có mặt tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, Q.5, được mệnh danh là "thiên đường lồng đèn" của TP.HCM, chúng tôi đã nghe được những ca từ "Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca dưới ánh trăng rằm"… Tất cả hòa cùng không gian tràn ngập những chiếc lồng đèn rực rỡ đầy sắc màu, kiểu dáng đa dạng, thu hút hàng trăm người trẻ đến đây nhộn nhịp mua sắm và… check-in.

Vừa bước vào phố lồng đèn Lương Nhữ Học, cảnh tượng nhộn nhịp người trẻ đến check-in trung thu

Vừa bước vào phố lồng đèn Lương Nhữ Học, cảnh tượng nhộn nhịp người trẻ đến check-in trung thu

Năm nay, bên cạnh các loại truyền thống, nhiều mẫu mã lồng đèn mới lạ, độc đáo như: Labubu, Capybara cũng được mọi người đặc biệt quan tâm. Nhân viên của một cửa hàng tại phố này cho hay lồng đèn truyền thống năm nay bán ra không "chạy" như mọi năm, nhiều người chủ yếu đến tìm mua các mẫu mới.

Cả cung đường ngập tràn một sắc đỏ.
Cả cung đường ngập tràn một sắc đỏ.

"Khoác trên mình màu giấy kiến đỏ rực", phố lồng đèn Lương Nhữ Học thu hút rất nhiều người trẻ đến tham quan. Tranh thủ sau giờ làm việc, học tập, nhiều gia đình, bạn trẻ và các cặp đôi đã đến khu vực này chụp ảnh kỷ niệm.

Đa dạng mẫu mã lồng đèn

Đa dạng mẫu mã lồng đèn

Trần Văn Tường, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: "Tan học là mình chạy đến đây liền, mặc dù chưa chuẩn bị kỹ lưỡng về phần quần áo, nhưng cứ qua đây là có ngay ảnh đẹp. Bởi vì cảnh đẹp thì ảnh chắc chắn sẽ đẹp".

Capybara là loại lồng đèn bán… chạy nhất vào mùa trung thu năm nay

Capybara là loại lồng đèn bán… chạy nhất vào mùa trung thu năm nay

Nhiều người cũng lặn lội hơn 30 km để đến đây mua lồng đèn về chơi trung thu và tranh thủ… check-in. Trần Thị Hải Yến (25 tuổi) ngụ tại đường số 5, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã đến đây từ sớm để tìm mua cho mình một mẫu lồng đèn ưng ý và tranh thủ chụp hình. "Giá lồng đèn hiện tại cũng không tăng gì so với năm ngoái, dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng/chiếc", Hải Yến cho hay.

Gia đình dẫn con tham quan và chụp ảnh tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Gia đình dẫn con tham quan và chụp ảnh tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Nhiều người trẻ đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học để tham quan và chụp ảnh check-in

Nhiều người trẻ đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học để tham quan và chụp ảnh check-in

Ngoài khu vực các cửa hàng, năm nay người dân ở phố lồng đèn cũng tạo nên nhiều tiểu cảnh để thu hút bạn trẻ đến đây "săn" ảnh.

Tại đây có các tiểu cảnh để bạn trẻ chụp ảnh

Tại đây có các tiểu cảnh để bạn trẻ chụp ảnh

Người trẻ check-in tại phố lồng đèn

Người trẻ check-in tại phố lồng đèn

Chị Nguyễn Thị Huệ (41 tuổi), đang làm việc tại một tiệm lồng đèn ở khu vực này, cho biết: "Mọi người đến đây chủ yếu để tham quan và chụp hình. Phố lồng đèn Lương Nhữ học bắt đầu mở cửa từ lúc 5 giờ 30 đến hơn 23 giờ, nhưng khách đến đông nhất vào khoảng 17 giờ và vào những ngày cuối tuần".

Theo Thái Phúc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.