Để bữa ăn học đường 'sạch' và 'đủ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ thị 33/CT-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, với loạt yêu cầu rất cụ thể và thiết thực.

Từ kiểm tra đột xuất bếp ăn, nhà cung cấp đến công khai hằng ngày hóa đơn, đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, khay ăn thực tế; dừng hợp đồng với đơn vị vi phạm; chấm dứt tình trạng chồng chéo, đùn đẩy và truy trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, Bộ Công an được giao rà soát, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cả tình trạng "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường. Như vậy, một loạt biện pháp mạnh đã được đặt ra, từ phòng ngừa, giám sát đến xử lý trách nhiệm.

Thực phẩm bẩn không thể tự nhiên "lọt" vào khay cơm học sinh. Trước khi đến đó, nó đã qua nhiều khâu, từ nhà cung cấp, vận chuyển, giao nhận đến chế biến, chia suất. Không thể đợi trẻ gặp vấn đề sức khỏe rồi mới lấy mẫu, kiểm tra bếp, truy nguồn nguyên liệu. Và càng không thể một lời "xin lỗi phụ huynh" là xong. Phải có câu trả lời đầy đủ, trung thực: nguyên nhân từ đâu, sai ở khâu nào, khắc phục ra sao. Quan trọng hơn, phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, không thể cuối cùng lại hòa cả vào hai chữ "tập thể".

Đáng chú ý hơn là tình trạng "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường. Bớt một chút thịt, một phần cá hay vài nghìn đồng trên một suất ăn có thể bị xem là nhỏ nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng nhân với hàng trăm, hàng nghìn học sinh và hàng trăm ngày học, con số sẽ hoàn toàn khác. Quan trọng hơn, phần bị bớt đi ấy thuộc về trẻ em, là tiền cha mẹ nỗ lực đóng góp để con mình được "ăn học" tốt nhất có thể.

Trường học dạy trẻ về trung thực, trách nhiệm, lòng tự trọng và cách tôn trọng người khác. Sẽ rất khó thuyết phục các em về những giá trị ấy nếu ngay trong chính môi trường giáo dục lại tồn tại sự gian dối trong bữa ăn dành cho các em. Tôn trọng người học đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, là một lớp học sạch sẽ, một nhà vệ sinh tử tế, cách người lớn nói chuyện với trẻ và cả một khẩu phần ăn đầy đủ như những gì gia đình đã đóng góp, nhà trường đã cam kết.

Bởi vậy, yêu cầu công khai hằng ngày là cần thiết, nhưng công khai phải để phụ huynh nhìn được, kiểm tra được, chứ không phải làm cho đủ thủ tục. Một khay cơm đẹp được chụp lên nhóm lớp chưa thể đại diện cho hàng trăm suất ăn; một hóa đơn được đăng tải cũng chưa chứng minh thực phẩm giao thực tế đúng về số lượng và chất lượng. Thông tin phải đủ rõ để đối chiếu, truy xuất khi cần, đồng thời đi cùng những cuộc kiểm tra thực tế không báo trước. Có như vậy mới hạn chế được cách làm hình thức, đối phó hay tìm kẽ hở để "lách" giám sát!

Đó cũng là lý do phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" cần được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhiều cơ quan cùng quản lý càng phải rõ phần việc của từng bên, không thể khi xảy ra sự cố lại đùn đẩy hoặc cuối cùng trách nhiệm được nói một cách chung chung. Ngoài ra, sự theo dõi của phụ huynh, công chúng cũng là một kênh giám sát quan trọng giúp những bất thường được phát hiện và phản ánh kịp thời.

TP.HCM cũng đang thí điểm mô hình "Tick xanh trách nhiệm" trong bếp ăn trường học tại P.Bình Đông, P.Tân Mỹ và xã Đông Thạnh. Điểm đáng chú ý không nằm ở một dấu "tick", mà ở cách kiểm soát ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Từ trang trại, cơ sở sản xuất, đơn vị vận chuyển đến hệ thống phân phối cùng tham gia, cùng cam kết và cùng chịu trách nhiệm. Mô hình hiện phục vụ học sinh mầm non và dự kiến mở rộng đến nhiều trường khi năm học mới bắt đầu. Nếu làm thực chất, đây sẽ là thêm một lớp kiểm soát để thực phẩm vào trường học có nguồn gốc rõ ràng hơn, trách nhiệm của từng khâu cũng dễ truy đến cùng khi xảy ra vấn đề.

Không có chỗ cho thực phẩm bẩn, sự gian dối, bao che hay thỏa hiệp trong môi trường giáo dục. Càng không thể nương tay khi thứ bị đem ra đánh đổi là sức khỏe, quyền lợi và sự tôn trọng dành cho trẻ em. Một bữa cơm an toàn vốn là điều rất bình thường. Đừng để cha mẹ phải thấp thỏm về điều bình thường ấy mỗi ngày.

Theo Đặng Việt Trinh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

null