Đak Đoa: Hơn 5 ngàn trụ tiêu ngã đổ do bão thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã khiến cho hàng ngàn trụ tiêu của các hộ dân tại các xã Đak Sơ Mei, Đak Krong (Đak Đoa) ngã đổ. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tan hoang sau bão

Sáng 16-9, hàng chục hộ dân tại vùng thiệt hại đang tìm cách khắc phục hậu quả do cơn lốc xoáy vào chiều 14-9 gây ra. Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh đã quét qua các xã Đak Sơ Mei, Đak Krong gây thiệt hại nghiêm trọng.


 

 Do ảnh hưởng cua cơn bão số 10, có hơn 5 ngàn trụ tiêu của người dân tại huyện Đak Đoa bị thiệt hại. Ảnh: Triệu Thanh
Do ảnh hưởng cua cơn bão số 10, có hơn 5 ngàn trụ tiêu của người dân tại huyện Đak Đoa bị thiệt hại. Ảnh: Triệu Thanh

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng ngàn trụ tiêu của người dân bị bật gốc, ngã rạp xuống đất, nhiều ha chanh dây bị hư hại hoàn toàn không thể khắc phục được.

Đứng giữa vườn tiêu hoang tàn, ông Nguyễn Xuân Cất (49 tuổi, trú thôn 17, xã Đak Sơ Mei) không giấu được vẻ xót xa: “Nhà tôi có 700 trụ tiêu bắt đầu phủ trụ, 200 gốc chanh dây kinh doanh. Chiều 14-9, có một cơn giông lớn quét qua. Đến sáng hôm sau tôi ra thăm vườn mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ chanh dây và tiêu bị đổ rạp hoàn toàn. Phần cây tiêu thì còn vớt vát được chút ít chứ riêng chanh dây thì đành phải nhổ bỏ. Sau một đêm gia đình tôi thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Đúng là trời cho không thấy, trời lấy không hay!”.

Cùng chung hoàn cảnh, ông Dương Thanh Hải (49 tuổi, trú thôn Đê Thung, xã Đak Krong) cho biết gia đình ông trồng trên 500 trụ tiêu. Chỉ sau một đêm chịu ảnh hưởng của bão, cả vườn tiêu của gia đình ông bị đổ gãy hoàn toàn. “Nếu năm nay trời cho số tiêu kinh doanh của gia đình tôi thu không dưới 400 triệu. Ai ngờ, một cơn gió lốc đi ngang, cả vườn tiêu của tôi không còn trụ nào đứng cả. 3 ngày nay gia đình tôi huy động anh em đến chống lại tiêu mong vớt vát được phần nào. Tình hình này chắc cuối năm thu được 100 triệu là cao lắm rồi”-ông Hải buồn rầu nói.

Bị thiệt hại nặng nhất, gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (31 tuổi, trú Đê Thung, Đak Krong) chia sẻ: “Hơn 70% vườn tiêu của gia đình tôi bị hư hại gần hết, 1.200 trụ bị ngã đổ khó có khả năng phục hồi. Mấy hôm nay gia đình chi hơn 100 triệu đồng thuê công, mua trụ chống các cây tiêu bị ngã. Vườn tiêu tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chuẩn bị được thu nhưng giờ cố gắng nuôi cây không bị chết đã là may”.

Thiệt hại nặng nề


 

 Hơn 500 trụ tiêu của gia đình ông hải bị ngã đổ hoàn toàn. Ảnh: Triệu Thanh
Hơn 500 trụ tiêu của gia đình ông hải bị ngã đổ hoàn toàn. Ảnh: Triệu Thanh

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cao Thuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei cho biết, theo thống kê sơ bộ toàn xã có 12 hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, với hơn 2.000 trụ tiêu bị đổ ngã, nhiều ha chanh dây và hoa màu bị hư hại, ước tính thiệt hại khoảng 130 triệu đồng. “Hiện chúng tôi đang huy động lực lượng dân quân phối hợp với thanh niên dựng lại cây tiêu cho bà con. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo về huyện”-ông Thuấn nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Tấn Lợi-Chánh Văn phòng UBND huyện Đak Đoa cho biết, huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp khảo sát thiệt hại để có hướng khắc phục hỗ trợ, riêng các hộ cây bị ngã đỗ có thể dựng lên thì sẽ cho cán bộ cùng dân khắc phục. Do mới báo cáo ban đầu về số liệu, chưa thống kê hết thiệt hại Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 5 ngàn trụ tiêu ở huyện Đak Đoa bị tổn thất nặng nề do mưa kèm lốc xoáy.

Tại xã Đak Krong có 12 hộ bị thiệt hại nặng, tập trung chủ yếu ở thôn Đê Thung với hơn 3 ngàn trụ bị gãy đổ (trong đó, có 2.000 trụ tiêu kinh doanh). Tại xã Đak Sơ Mei, có 12 hộ bị thiệt do lốc xoáy làm gãy đổ nhiều diện tích hồ tiêu và cây hoa màu. Riêng cây hồ tiêu có 7 hộ bị thiệt hại với hơn 2.000 trụ.

Chiều 16-9, ông Ngô Ngọc Sinh-Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại và sớm báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý khắc phục. Do sự việc vừa xảy ra, UBND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo các địa phương về số lượng thiệt hại.

Triệu Thanh

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null