Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm du khách bị sóng biển cuốn trôi, đã thấy thi thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng xuyên đêm triển khai tìm kiếm nam du khách quê Nam Định bị sóng biển cuốn trôi khi tắm biển đêm cùng 5 người bạn. Sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy...

Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đến 23 giờ 30 phút ngày 27.3, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi. Đây là nạn nhân trong vụ 6 du khách tắm biển trong đêm bị sóng cuốn trôi tại TP.Đà Nẵng.

 

 Đến 23 giờ 30 phút ngày 27.3, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng tìm thấy thi thể nam du khách 20 tuổi quê Nam Định. Ảnh: Huy Đạt
Đến 23 giờ 30 phút ngày 27.3, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng tìm thấy thi thể nam du khách 20 tuổi quê Nam Định. Ảnh: Huy Đạt



Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận được thông tin từ 1 người phụ nữ trong nhóm 6 du khách gặp nạn ở bãi biển Phạm Văn Đồng, lúc này lực lượng cứu hộ đã nghỉ ca trực (hằng ngày lực lượng cứu hộ túc trực đến 18 giờ 30 phút).

Anh Nguyễn Hữu Toàn Chung (nhân viên Đội cứu hộ thuộc BQL) đang còn ở lại bãi biển nên đã dùng ván lướt cứu hộ bơi ra cứu được 4 người gồm 3 nữ 1 nam. Lúc đó, còn 1 người mất tích là anh Lưu Đức Đ. (20 tuổi, quê Nam Cường, Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Theo ông Vũ, với kinh nghiệm cứu hộ ở bãi biển của nhân viên cũng là người dân địa phương, lực lượng BQL phối hợp với Bộ đội biên phòng triển khai cứu hộ xuyên đêm.

“Theo kinh nghiệm, quan sát sóng biển mùa này, chúng tôi phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm du khách trong đêm, vì nếu chậm trễ vào ban ngày sóng biển cao sẽ rất khó tìm kiếm”, ông Vũ nói.

 

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Bộ đội Biên phòng làm việc với người thân nạn nhân. Ảnh: Huy Đạt
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Bộ đội Biên phòng làm việc với người thân nạn nhân. Ảnh: Huy Đạt


Sau 3 giờ 30 phút nỗ lực tìm kiếm, đến 23 giờ 30 phút ngày 27.3, lực lượng cứu hộ BQL dùng mô tô nước và đèn pha chạy dọc biển đã tìm thấy thi thể du khách Lưu Đức Đ. đưa vào bờ.

Ông Đinh Văn Hùng (người thân nạn nhân) cho biết, anh Lưu Đức Đ. đang theo học năm 2 tại 1 trường đại học ở Hà Nội. Từ quê Nam Định, Đ. lên thành phố ở với chị gái ruột để đi học. Khi Đ. vào TP.Đà Nẵng chơi, người nhà không hay biết; đến lúc gặp nạn thì bạn bè mới gọi báo cho gia đình.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, BQL khuyến cáo du khách không tắm biển ban đêm, sau ca trực của lực lượng cứu hộ (tức sau 18 giờ 30 hằng ngày).

“Trước mắt BQL sẽ tăng cường trực cứu hộ đến 21 giờ 30 hằng ngày, tuy nhiên vẫn duy trì loa cảnh báo và lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách không nên tắm biển Đà Nẵng vào ban đêm”, ông Vũ thông tin.

Theo Huy Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null