Cưu mang 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, người cha mất nhân tính phải vướng vòng lao lý. Vì vậy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng đang dang rộng vòng tay cưu mang 3 cháu nhỏ.
Những ngày qua, người dân làng Bok Ayơ (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bàng hoàng trước thông tin người cha mất nhân tính đã nhiều lần xâm hại tình dục ngay chính 2 đứa con ruột của mình.
Chuyện xảy ra vào ngày 2-7, khi bà T. (trú tại làng Bok Ayơ) đưa 2 cháu V. và N. đến trụ sở UBND xã Hà Ra để trình báo về hành vi phạm tội của V. Căm hận người cha bao nhiêu thì dân làng lại càng thương cho số phận của những đứa trẻ bấy nhiêu. Giờ đây, 3 anh em Đ.V. (12 tuổi), Đ.T.V. (10 tuổi), Đ.T.N. (8 tuổi) phải sống trong cảnh thiếu mẹ, vắng cha.
Nằm cuối đường làng Bok Ayơ, căn nhà rộng chưa đầy 15 m2 của 3 anh em quây bằng những tấm tôn. Trong căn nhà chật hẹp không có bất cứ vật dụng đáng giá ngoài mấy bộ quần áo cũ rách, vài chai nước và một cái kệ được xây bằng xi măng để nằm ngủ. Em Đ.V. đứng trước căn nhà nhìn xa xăm như đang trông đợi điều gì đó. Khi chúng tôi hỏi, em nói bố bị Công an bắt đi rồi, 2 em gái cũng không biết đi đâu.  
Ông Chreu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bok Ayơ-cho hay: Trước kia, V. (SN 1977) cùng vợ và 3 con sống ở xã An Thành, huyện Đak Pơ. Năm 2019, người vợ không may bị bệnh qua đời, V. cùng các con về làng Bok Ayơ sinh sống. 
Em Đ.V. trong căn nhà của mình. Ảnh: Hà Phương
Em Đ.V. trong căn nhà của mình. Ảnh: Hà Phương
“Hôm nghe tin V. bị Công an bắt giam về hành vi xâm hại tình dục 2 con ruột của mình, bà con trong làng rất bất ngờ. Sau đó, 2 cháu được đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh để được chăm sóc, ổn định tâm lý. Hiện giờ, chỉ còn cháu Đ.V. ở nhà một mình. Vì hoàn cảnh gia đình rất nghèo, không có gạo ăn, tôi vận động bà con trong làng hỗ trợ giúp cháu”-ông Chreu chia sẻ.
Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hà Ra-cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, xã đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho cháu Đ.V. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác xã hội đến nhà tìm hiểu xem cháu ăn ở như thế nào và mua quần áo, chăn màn hỗ trợ thêm. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo Công an xã đến xã An Thành xác minh họ hàng gia đình của cháu để có hướng đề xuất tiếp theo”.
Còn ông Trần Văn Bảng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang thì cho hay: Phòng đã hỗ trợ 1 bao gạo và một ít sữa cho cháu Đ.V. Ngoài ra, Phòng đề nghị UBND xã Hà Ra kiểm tra xác minh cụ thể để hoàn tất các thủ tục gửi cháu Đ.V. lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh nuôi dưỡng.
Liên quan đến vấn đề này, bà Tạ Thị Anh Đào-Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh-chia sẻ: “2 cháu sức khỏe bình thường nhưng tâm lý chưa ổn định. Bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi cố gắng chia sẻ những gì mình đang có và mang tình yêu đến với các cháu. Đó cũng là điều mà các cô ở đây đang làm hàng ngày để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, thiếu vắng tình cảm gia đình”.  
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.