Cuối tuần đi tắm Suối Trúc, ăn lẩu cá không tên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ đi xe, Suối Trúc là điểm đến quen thuộc với người dân tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Nơi này có không gian xanh mát, dòng suối trong chảy giữa rừng trúc tự nhiên thơ mộng.

Cuối tuần không có thời gian du lịch xa, bạn trẻ ở TP.HCM có thể ghé Tây Ninh, Bình Dương tham quan các điểm đến mới lạ để thư giãn. Nếu đã quen thuộc với những địa danh như Tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, ở Tây Ninh và Bình Dương vẫn còn nhiều điều thú vị cho bạn khám phá, trong đó có Suối Trúc.

Từ TP.HCM, du khách di chuyển hơn 70 km đến trung tâm huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, sau đó đi theo tỉnh lộ 744 về hướng hồ Dầu Tiếng, sẽ có biển hướng dẫn đến Suối Trúc ở xã Định Thành. Điểm đến nằm gần khu vực giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, là nơi dã ngoại quen thuộc của người dân địa phương từ nhiều năm nay.

Đường vào Suối Trúc khá mát mẻ, hai bên là rừng cao su bạt ngàn xanh tươi, lộ trải nhựa phẳng lỳ, xe máy, ô tô di chuyển thuận tiện. Dọc đường, bạn có thể dừng xe chụp ảnh khá đẹp.

Đường vào Suối Trúc ở xã Định Thành, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: HUỲNH NHI

Đường vào Suối Trúc ở xã Định Thành, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: HUỲNH NHI

Sau khi gửi xe ở cổng, khách mua vé tham quan với giá 10.000 đồng/người, rồi đi bộ khoảng 100 m sẽ đến khu vực suối. Nơi này khá yên tĩnh, từ xa đã nghe tiếng nước chảy róc rách. Đường xuống suối hơi dốc, nhiều đá nhọn nên di chuyển cẩn thận.

Khu vực hạ nguồn là một hồ lớn, tuy nhiên nước hơi đục, nhiều lá cây. Bạn tiếp tục di chuyển ngược dòng lên phía trên để tham quan. Điều ấn tượng là không gian mát mẻ, hoang sơ, hai bên suối rất nhiều trúc mọc tự nhiên tươi tốt, có thể đó là lý do bắt nguồn cho cái tên Suối Trúc.

Dọc suối là những bụi trúc mọc tự nhiên. Ảnh: HUỲNH NHI
Dọc suối là những bụi trúc mọc tự nhiên. Ảnh: HUỲNH NHI

Bên cạnh dòng nước trong xanh là những tảng đá lớn bằng phẳng, được chọn làm nơi nghỉ chân, ăn uống của các gia đình. Nếu muốn tắm mát, họ sẽ đến các hồ nước nhỏ gần đó. Hồ không quá sâu, đủ để người lớn ngâm mình, còn trẻ nhỏ có thể thỏa thích bơi lội.

Dịch vụ ăn uống nơi này còn hạn chế, có một quán nhỏ bán các món gà chế biến theo yêu cầu và nước uống, trái cây. Thực khách đánh giá đồ ăn vừa túi tiền, chất lượng, không có tình trạng chặt chém. Nếu muốn dùng bữa theo ý thích, bạn nên chuẩn bị thức ăn mang theo và nhớ dọn dẹp sạch sẽ, không xả rác.

Vương Minh Trí (28 tuổi), ngụ tại đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM, lần đầu đến Suối Trúc cảm nhận nơi này khá thú vị, thích hợp dã ngoại cuối tuần vì không quá xa TP.HCM. Tuy nhiên, Trí nhận xét nơi này tấp nập vào cuối tuần, nhiều gia đình mang loa lớn hát với nhau có thể gây ồn, ảnh hưởng đến người khác. Ngoài ra, dọc suối xuất hiện rác, bọc ni lông tại các khe nước gây mất vệ sinh và mỹ quan.

Dòng nước chảy lên những tảng đá lớn ở Suối Trúc. Ảnh: HUỲNH NHI

Dòng nước chảy lên những tảng đá lớn ở Suối Trúc. Ảnh: HUỲNH NHI

Trẻ nhỏ bơi lội ở các hồ nước tại Suối Trúc. Ảnh: HUỲNH NHI
Trẻ nhỏ bơi lội ở các hồ nước tại Suối Trúc. Ảnh: HUỲNH NHI

Nếu chỉ ghé tham quan, du khách thường dành từ 1 - 2 giờ dạo chơi ở Suối Trúc, sau đó di chuyển đến địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Bình Dương là chùa Thái Sơn Núi Cậu, cách đó khoảng 5 km để vãng cảnh.

Còn một lựa chọn khác là bạn có thể về Tây Ninh tham quan những điểm đến quen thuộc rồi nghỉ chân, ăn uống tại quán lẩu cá Không Tên trên quốc lộ 22B, gần ngã ba Mít Một, P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Quán ăn này được người địa phương yêu thích, không nhiều khách du lịch biết đến.

Nồi lẩu cá điêu hồng đầy đặn chưa đến 150.000 đồng tại quán lẩu cá Không Tên ở Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH NHI
Nồi lẩu cá điêu hồng đầy đặn chưa đến 150.000 đồng tại quán lẩu cá Không Tên ở Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH NHI

Anh Ngô Đình Trung, chủ quán, cho biết nơi này chuyên phục vụ các món lẩu cá hú, cá hồi, cá điêu hồng... với giá từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng tùy loại. Điểm hút thực khách là nước lẩu đậm đà, chua ngọt vừa phải, các loại rau ăn cùng rất tươi ngon.

"Ăn kèm lẩu là nước mắm sả ớt được pha hợp khẩu vị thực khách. Có người ăn bún chan nước mắm cũng thấy ngon", anh Trung nói và cho biết quán mở hơn 15 năm, lúc nào cũng đông khách. Quán bán giá bình dân, phục vụ nhanh và có trà đá miễn phí. Nếu đi theo nhóm, mỗi người chi từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng là đã có bữa ăn no và ngon.

Có thể bạn quan tâm

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, tạo cơ hội cho nhiều gia đình lên lịch vui chơi. Đặc biệt, tour nội địa có xu hướng dịch chuyển ngược, khi lượng khách đổ về TPHCM khá đông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.